Hy Lạp đã xưng vương châu Âu năm 2004 chỉ với một mảng miếng chiến thuật duy nhất: phòng ngự chặt, phản công nhanh cộng với rất nhiều may mắn. Mùa giải vừa qua, Leicester City dưới bàn tay của Claudio Ranieri đăng quang Premier League với nghệ thuật phòng ngự phản công bậc thầy; Atletico Madrid đã đánh bại cả Barcelona lẫn Bayern Munich ở Champions League cũng với cách làm tương tự. Đó là cơ sở để những đội bóng tham dự EURO sắp tới thi triển lối đá phòng ngự, phản công. Thế nhưng, có bột mới gột nên hồ. Bóng đá châu Âu hiện tại đang khan hiếm những trung vệ giỏi.
Đầu tiên là chủ nhà Pháp. Đoàn quân của Didier Deschamp là tập hợp của rất nhiều ngôi sao tấn công xuất sắc nhưng ở hàng thủ, họ chỉ có Laurent Koscielny, Eliaquim Mangala, Samuel Umtiti, Adil Rami. Trong 4 cái tên kể trên, chỉ mỗi trung vệ đang thuộc biên chế của Arsenal có thể khiến người hâm mộ “gà trống Gaulois” yên tâm, những cái tên còn lại đều tồn tại nhiều vấn đề khác nhau. Nhưng bù lại, trong khung gỗ họ đang sở hữu một Hugo Lloris vô cùng xuất sắc, những cái tên còn lại như Steve Mandanda, Benoit Costil đều là những phương án dự phòng đầy chất lượng.
Qua eo biển Manche, đội tuyển Anh đến với EURO lần này với hàng phòng ngự được cho là yếu nhất trong nhiều năm trở lại đây. Mặc dù họ đang sở hữu những thủ thành chất lượng như Joe Hart, Fraser Forster nhưng ở hàng thủ, Roy Hodgson chỉ mang đến Pháp ba trung vệ thực thụ là Chris Smalling, Garry Cahill và John Stones. Cả ba cái tên kể trên còn lâu mới đạt đến đẳng cấp của những John Terry, Rio Ferdinand, Sol Campbell… trong quá khứ. Nếu muốn tiến xa, người Anh bắt buộc phải lấy công bù thủ.
Một đội bóng cũng ở hoàn cảnh tương tự là Bồ Đào Nha, bao lâu nay hàng thủ của họ vẫn phải trông chờ vào những Pepe, Ricardo Carvalho, Bruno Alves… Họ đều ở độ tuổi băm và việc căng sức trong một mùa giải khốc liệt vừa qua rất dễ khiến những cận vệ già kiệt sức tại EURO sắp tới. Hy vọng của Bồ Đào Nha vẫn phải phụ thuộc rất lớn vào những ngôi sao trên hàng công như Ronaldo, Nani, Quaresma… Người Ý luôn tự hào với đặc sản phòng ngự catenaccio trứ danh nhưng hiện tại, trong tay của Antonio Conte chỉ có những trung vệ tầm tầm bậc trung như Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Angelo Ogbonna. Họ đều kém xa so với các bậc tiền bối lừng danh như Alexandro Nesta, Fabio Cannavaro, Paolo Maldini… Đội bóng Thiên thanh vẫn có thể an ủi phần nào vì trong khung thành họ vẫn còn một Gianluigi Buffon vô cùng xuất sắc bất chấp gánh nặng tuổi tác; những cái tên còn lại như Federico Marchetti, Salvatore Sirigu đều là những cái tên chất lượng trong khung gỗ.
Tất nhiên, ở một giải đấu tầm cỡ như EURO, thành công phải hội tụ nhiều yếu tố. Những đội bóng lần đầu tham dự giải đấu lớn nhất châu lục chắc chắn sẽ tìm mọi cách để bịt kín khung thành trước sức công phá của những ngôi sao tấn công xuất sắc. Tuy nhiên, để tìm ra một Hy Lạp thứ hai sẽ là một bài toán vô cùng khó. Bóng đá hiện đại đang khan hiếm những trung vệ giỏi và để đi đến thành công, những ngôi sao tấn công sẽ là người có khả năng định đoạt trận đấu. Đó là tiền đề để người hâm mộ chờ đợi những trận cầu hấp dẫn với nhiều bàn thắng tại EURO sắp tới.
(Bạn đọc: Hải Đoàn)