Trận đấu gần nhất tiếp đón Southampton, Arsenal đã thể hiện một phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng 3-0 chung cuộc. Alexandre Lacazette, Martin Odegaard và Gabriel Magalhaes là những người đã lập công cho Pháo thủ, qua đó giúp thầy trò HLV Mikel Arteta thu về 3 điểm trọn vẹn.
Tuy nhiên, một điều đáng chú ý ở cuộc đối đầu vừa qua phải kể đến sự vắng mặt của thủ quân đội trưởng Pierre-Emerick Aubameyang. Được biết, chân sút người Gabon phải nhận án treo giò nội bộ vì tập trung muộn cùng đồng đội.
Chia sẻ về việc này, HLV Mikel Arteta đã cho biết: "Thật không may Aubameyang không thi đấu do vi phạm kỷ luật. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã rất nhất quán, có một số vấn đề không thể thương lượng trong đội mà chúng tôi đã tự đặt ra. Và với tư cách là một câu lạc bộ, cậu ấy sẽ không góp mặt.
Đây chắc chắn không phải là một tình huống dễ dàng, chúng tôi không muốn đội trưởng câu lạc bộ rơi vào tình huống như thế."
Thực tế, đây cũng không còn là câu chuyện quá mới của Arsenal khi trong quá khứ, Aubameyang cũng từng có hành vi tương tự trước trận gặp Tottenham và cũng phải nhận án cấm thi đấu nội bộ từ đội bóng.
Ngoài hành động vi phạm kỷ luật, chân sút người Gabon thời gian gần đây cũng khiến HLV Mikel Arteta và người hâm mộ Pháo thủ cảm thấy chán ngán bởi chuỗi phong độ tồi tệ của mình.
Là đội trưởng của Arsenal, nhận lãnh mức lương cao nhất đội cũng như được xem là chân sút chủ lực của CLB, thế nhưng Aubameyang chỉ đóng góp được 4 bàn thắng sau 14 trận ra sân ở Premier League. Tình hình còn tệ hơn khi anh đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp tịt ngòi cùng Pháo thủ.
Chứng kiến phong độ lao dốc thảm hại của Aubameyang, người hâm mộ đội bóng không khỏi chạnh lòng trước khi bồi hồi nhớ về Mesut Ozil, một cầu thủ cũng đã từng chơi rất hay nhưng rồi lại sa sút trầm trọng sau khi ký hợp đồng mới để trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất đội.
Hiện tại, Aubameyang cũng đã 32 tuổi và Arsenal thực tế cũng khó có thể trông cậy vào chân sút người Gabon trong tương lai lâu dài. Do đó, lựa chọn chia tay anh để đầu tư vào những bản hợp đồng tươi trẻ và giàu tiềm năng hơn sẽ là một phương án đáng cân nhắc với Pháo thủ, đặc biệt khi hiện tại, họ cũng đang có dự định "thay máu" hàng công khi sẵn sàng chia tay với 2 chân sút khác, bao gồm Alexandre Lacazette và Eddie Nketiah.
(Theo Goal)
Người lập hat-trick: Pierre-Emerick Aubameyang vs Lorient (2012):