MỚI NHẤT :
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Neymar lại trở thành tâm điểm của xung đột

    11:33 Thứ hai 17/10/2022

    BongDa.com.vn Một cuộc ẩu đả lớn đã nổ ra trong trận đấu giữa PSG và Marseille tại Ligue 1 sau khi Neymar bị đốn ngã.

     

    Neymar đã đưa nhà ĐKVĐ Ligue 1 vượt lên dẫn trước cuối hiệp 1 với pha dứt điểm chính xác từ đường kiến tạo của Kylian Mbappe. Và anh lại trở thành tâm điểm giữa hiệp 2 sau pha tắc bóng có phần thô bạo của Samuel Gigot.

     - Bóng Đá

     Xung đột xảy ra trong trận đại chiến của PSG với Marseille.

    Trước pha phạm lỗi của Gigot, Neymar đã ngã nhào xuống đất, lăn lộn và la hét. Trọng tài Clement Turpin đã không ngần ngại rút thẻ đỏ dành cho Gigot, nhưng điều đó là không đủ để dập tắt cơn giận dữ của phía PSG. Đồng đội của Neymar nhanh chóng vây quanh hậu vệ 29 tuổi của Marseille. Và rất nhanh, có tới 19 cầu thủ đã tham gia vào cuộc ẩu đả, trong đó, quyết liệt nhất là hậu vệ Marquinhos của PSG.

    Rồi trọng tài Turpin cùng các cộng sự cũng đã làm nguội được những cái đầu nóng. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp trận đấu của PSG phải tạm dừng sau khi Neymar bị phạm lỗi. Trước đó, xô xát cũng đã xảy ra ở lần đụng độ của đội bóng thủ đô nước Pháp với Reims.

    Dù đau đớn sau pha vào bóng của Gigot, Neymar vẫn gắng gượng thi đấu cho đến khi anh bị thay ra ở phút 88. PSG bảo toàn cách biệt 1-0 để vững vàng ở ngôi đầu Ligue 1. Trong khi đó, Marseille tụt xuống thứ 4.

    Người hâm mộ trên mạng xã hội cũng đã có những tranh cãi về việc liệu Gigot có xứng đáng bị thẻ đỏ hay không. Một người lên tiếng: "Đừng chạm vào Neymar." Cũng có ý kiến bảo vệ siêu sao người Brazil: "Nếu Neymar không nhảy lên, anh ấy sẽ dính chấn thương nặng."

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 11:03 17/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...