MỚI NHẤT :
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Neymar, bỏ chức vị để thoả... say tình

    07:50 Thứ ba 23/08/2016 | 3| 1

    BongDa.com.vn Sau màn trình diễn chói sáng mang về chiếc HCV đầu tiên cho môn bóng đá nam Brazil, Neymar đã tuyên bố bỏ chiếc băng đội trưởng trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Một quyết định "đánh" thẳng vào những ai chỉ trích anh nhưng cũng rất đúng với bản chất của tiền đạo này.

    1. Ở tuổi 24, Neymar đã làm được điều mà trước đó bóng đá xứ samba chưa thể đạt: giành HCV tại TVH Olympic! Càng đặc biệt hơn khi vinh quang Neymar cùng đồng đội mang về, diễn ra tại Rio, trên sân Maracana huyền thoại.

    ney1

     Neymar lập đại công giúp bóng đá Brazil lần đầu giành HCV Olympic. Ảnh: Internet.

    Nhưng cũng trong khoảnh khắc đi vào lịch sử ấy, Neymar tuyên bố từ bỏ chức vị của mình: "Với tư cách là một nhà vô địch, tôi xin từ bỏ chiếc băng đội trưởng. Thật vui và hãnh diện khi được đeo nó nhưng hôm nay tôi xin được trả lại."

    Chẳng phải nhất thời, cũng không là giận dỗi, Neymar từ bỏ vinh dự chỉ là cho... nhẹ người, khi thời cơ đến không thể nào đẹp hơn.

    Đừng quên, trước khi bước vào chiến dịch chinh phục vàng, chân sút 24 tuổi nhận không ít chỉ trích, lo ngại từ truyền thông, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ quê nhà bởi lối sống cá nhân thích ăn chơi, tiệc tùng bao quanh không ít chân dài. Họ đặt ra vai trò của một đội trưởng vũ khúc samba, liệu như thế có xứng đáng?

    ney2

     Ngay sau đó anh tuyên bố từ bỏ chiếc băng đội trưởng. Ảnh: Internet.

    Như thể châm dầu vào lửa, Neymar tuyên bố sẽ tiếp tục sống thế, với câu hỏi: "Tại sao tôi không thể vui chơi, tiệc tùng chứ?"

    2. Trên sân cỏ, Neymar đã cho thấy anh quá xứng đáng với trọng trách trên vai, giúp bóng đá nước nhà thoả cơn khát vàng. Nhưng như số 10 này chia sẻ, dù có tài giỏi cỡ nào thì anh cũng là một con người bình thường.

    Sự thật, Neymar mới là chàng thanh niên 24 tuổi và ngoài niềm đam mê bóng đá, anh còn rất nhiều thứ muốn khám phá, chinh phục, tận hưởng cuộc sống. Hơn thế nữa, người hùng của Brazil không thuộc tuýp người chịu được sự gò bó, đạo mạo. Neymar thích sự bay nhảy, không khuôn phép. Đó là lý do Neymar luôn tếu táo, có nhiều hành động trẻ con bên cạnh các đàn anh Messi, Suarez.

    Nói một cách khác, Neymar sống bản năng, thiên về cảm xúc. Hãy nghe cách anh chàng đặt ngược lại vấn đề với truyền thông: "Hãy tưởng tượng, ở tuổi 24 và có tất cả mọi thứ đạt được như tôi có, anh sẽ làm gì?"

    ney3

     Neymar có tài nhưng cũng rất ham hố ăn chơi, tiệc tùng và gái. Ảnh: Internet.

    3. Hai bốn tuổi, rõ là tuổi phấn đấu, tuổi ăn, tuổi yêu, Neymar không thấy có lý do gì để bõ lỡ những cuộc vui, những cơn say tình khi mà anh đã cháy hết mình trên sân, gặt thành công hơn cả trông đợi.

    Trong trường hợp này, chiếc băng đội trưởng Brazil dù vinh dự thật nhưng rõ "làm phiền" với cầu thủ có lối sống như Neymar. Anh ghét bị mọi người cứ vin vào đó rồi moi móc cuộc sống cá nhân của mình. Chưa kể, với Neymar, có hay không đeo băng thủ quân thì anh vẫn cống hiến hết sức mình cho màu cờ sắc áo tổ quốc.

    Vậy thì bỏ đi cho nhẹ cái thân, cho một thời điểm không thể đẹp hơn, kể từ lần đầu được nếm trải cảm giác làm đội trưởng vào tháng 9/2014, dưới thời Dunga. Đơn giản, với Neymar, không thể sống thiếu những cuộc vui, tiệc tùng và gái...

    Lâm Hoàng | 05:00 23/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...