MỚI NHẤT :
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Neymar, Barca và cú bắt tay định mệnh

    14:17 Thứ bảy 30/05/2020

    Trước sự chèo kéo từ Real, Neymar vẫn từ chối, và quyết định bắt tay với Barca vào năm 2013. Vậy điều gì đã thôi thúc tiền đạo người Brazil chọn Camp Nou làm bến đỗ?

    Tới nay, Neymar vẫn là điều tiếc nuối lớn nhất với Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. “Los Blancos” không thua kém Barca về danh tiếng, nhưng Neymar lại khước từ thủ đô, để rồi tìm đến Catalonia, nơi giúp anh trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu thế giới.

    Zing lược dịch một chương trong cuốn sách “Neymar 2018: The Unstoppable Rise of Barcelona's Brazilian Superstar” của tác giả Luca Caioli, kể về nguyên nhân thúc đẩy số 10 chuyển đến khoác áo ông lớn Tây Ban Nha.

     - Bóng Đá

    Neymar là một trong những bản hợp đồng thành công của Barca

    Tương lai Neymar gây rối giới túc cầu
    Neymar nhiều lần được hỏi về vấn đề chuyển đến thi đấu ở CLB ngoài Brazil. Điều quan trọng ở đây là khi nào, trước hay sau World Cup 2014. Một năm trước khi hết hạn hợp đồng với Santos, trong buổi phỏng vấn với Jô Soares, Barcelona được đề cập là CLB rất quan tâm đến chân sút xứ Samba.

    Nhưng thời điểm đó, Neymar chưa nghĩ đến việc khoác áo ông lớn của Catalonia: “Tôi đã trả lời câu hỏi này trong nhiều năm. Tôi đang hạnh phúc ở Santos và tôi muốn thi đấu tốt cho đội nhà đến khi hợp đồng đáo hạn vào năm sau”, Neymar nói.

    “Hiển nhiên, tôi luôn mơ về việc chuyển đến châu Âu. Đó là mơ ước của mọi đứa trẻ cũng như mọi cầu thủ. Nhưng mỗi người sẽ có một thời điểm thích hợp khác nhau. Có thể khi còn trẻ hoặc lớn tuổi hơn. Thời khắc của tôi vẫn chưa đến”, mũi nhọn người Brazil chia sẻ tiếp.

    Jô Soares tiếp tục làm khó Neymar với câu hỏi: “Nếu đến châu Âu, cậu muốn thi đấu cho đội bóng nào?”. Tiền đạo sau này trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử thế giới với 222 triệu euro mơ hồ đáp: “Trong trường hợp này, không có CLB nào tôi muốn khoác áo”.

    “Đừng lừa tôi cậu bé, hãy thành thật và cho tôi ít tôn trọng nào”, người dẫn chương trình vẫn không buông tha cho Neymar.

    “Khi tôi còn là một cậu bé, tôi rất thích chơi PlayStation. Và giống với nhiều bạn bè, tôi lựa chọn Barcelona, Real Madrid và Chelsea. Tôi không yêu thích một đội bóng nào cụ thể khi các thần tượng của tôi thi đấu cho những CLB khác nhau. Tôi thích tất cả”, Neymar vui vẻ cho hay.

    Jô Soares không ngại đưa ra câu hỏi lựa chọn cho tuyển thủ Brazil: “Thế nếu được chọn, cậu sẽ tới Real Madrid hay Barcelona?”.

    Neymar trở nên cẳng thẳng. Tuy vậy, anh vẫn gượng cười trả lời: “Đó đều là hai CLB tuyệt vời”.

    “Thế Bayern Munich thì sao? Ở đó có Pep Guardiola”, Jô Soares vẫn một mực đào sâu vào tương lai sắp đến của ngôi sao Nam Mỹ.

    “Họ cũng là đội bóng tuyệt vời và một HLV rất xuất sắc”, Neymar thẳng thắn đáp trả.

    10 ngày sau đó, Neymar xuất hiện trên TV trong chương trình Esporte Espetacular. Tiền đạo này tiếp tục đối mặt với chất vấn về dự định sau này. Và anh lập lại gần như y chang những gì chia sẻ với Jô Soares.

    Có một điều rất thú vị từ Neymar là ngôi sao PSG chưa bao giờ cảm thấy phiền vì một vấn đề quen thuộc được hỏi quá nhiều. Anh vẫn hào hứng trả lời mọi thứ. Song, một chút manh mối về bến đỗ tương lai, số 10 chưa bao giờ tiết lộ.

    Trong khi đó, trên các sân vận động, TV, cổ động viên, nhà báo, cầu thủ, huyền thoại, nhà bình luận vẫn không không ngừng bàn tán về lựa chọn của Neymar.

     - Bóng Đá

     Neymar rất thích được chơi cùng Lionel Messi.

    Huyền thoại Brazil, Pele thúc giục hậu bối rằng tuổi tác không phải vấn đề, sự trưởng thành cùng những điều kiện mới quyết định tất cả. Ở Anh, Italy và Đức, bóng đá rất khốc liệt. Ngôi sao 28 tuổi cần kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu và thi đấu ở những cấp độ vậy.

    “O Rei”, một biệt danh của Pele, cũng cho rằng hiện tại Santos cần Neymar. Còn trong trường hợp số 10 thật sự muốn đi, Pele khuyên cầu thủ đàn em hãy lựa chọn Barcelona vì đây là CLB hoàn hảo. Ông cũng khuyên Neymar hãy ít quan tâm đến đầu tóc, luyện tập chăm chỉ nếu nghĩ về gã khổng lồ Tây Ban Nha.

    Bên cạnh đó, Ronaldo “béo” cũng cho rằng Neymar cần đến lục địa già để thử thách bản thân: “Nếu một cầu thủ Brazil không chứng tỏ được sự ảnh hưởng ở châu Âu thì không thể trở thành một ngôi sao đích thực”.

    Trong khi đó, cựu danh thủ xứ Samba và Barca, Romario lại không đồng ý để Neymar chuyển đến Tây Ban Nha. Ông cho rằng giải đấu xứ bò tót còn dễ hơn giải đấu của Brazil. Và chân sút này sẽ không học được gì nếu chơi bóng ở châu Âu.

    Vì tình yêu, Neymar lựa chọn Barca
    Ngày 26/5/2013, Neymar chơi trận cuối cùng cho Santos gặp Flamengo. Mỗi khoảnh khắc đều trở nên đặc biệt, đầy xúc động và có những giọt nước mắt đã rơi. Số 10 thi đấu nỗ lực nhưng không thể mang về bàn thằng cho CLB. Cuối cùng, Santos hòa Flamengo với tỷ số 0-0.

    Trả lời phỏng vấn sau đó, Neymar gửi lời cảm ơn đến đội nhà cùng các cổ động viên. Quan trọng, tuyển thủ Brazil cuối cùng đã tiết lộ bến đỗ bản thân lựa chọn. “Được chơi bên cạnh Messi, Iniesta và Xavi là vinh hạnh tuyệt vời trong cuộc đời tôi. Dani Alves, anh ấy luôn khuyên tôi chuyển đến khoác áo Barcelona”, chân sút Nam Mỹ chia sẻ.

    Cùng đêm đó, trong chương trình Domingão do Faustão, Neymar công khai quyết định cập bến Camp Nou: “Mỗi đứa trẻ đều có ước mơ. Có người muốn trở thành cầu thủ, số khác là nha sĩ hay phóng viên. Tôi có một giấc mơ: tôi muốn trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đã làm được điều đó”.

    “Hôm nay, Barcelona đã để tôi có thể sống trong ước mơ thời thơ ấu với tư cách người đàn ông trưởng thành. Giấc mơ được thi đấu cho một CLB như thế thật kỳ diệu làm sao”, Neymar cho hay.

    Giữa những ồn ào năm đó với Real Madrid, cuối cùng, Neymar trở thành người của Barca. Ngày ra mắt Catalonia, anh được 56.000 khán giả chào đón tại Camp Nou. Con số này không thể sánh bằng 60.000 cổ động viên hoan nghênh Zlatan Ibrahimovic vào hè 2009. Hay ngày Ronaldo khoác áo Real Madrid, 80.000 người hâm mộ có mặt tại Bernabeu cổ vũ anh.

    Neymar, Barca và cú bắt tay định mệnh - Bóng Đá

    Tới Barca, sự nghiệp của Neymar được nâng tầm.

    Nhưng so với Ronaldinho, người đàn anh đến Barca vào tháng 7/2003, Neymar được gấp đôi người chào đón. Một cầu thủ chỉ vừa 21 tuổi, không lớn lên từ La Masia, ở một đất nước bên kia quả địa cầu, đền từ một thành phố xa lạ, lại nhận được sự chào đón nồng nhiệt. Bạn nghĩ gì khi bao nhiêu người như vậy đến xem anh khoác lên mình chiếc áo gã khổng lồ Catalonia?

    Trên sân cỏ Camp Nou ngày ấy, Neymar chính là ngôi sao đích thực. Dường như tiền đạo Brazil sinh ra để thuộc về những khoảnh khắc đặc biệt ấy. Số 10 khoác lên người chiếc áo sọc đỏ lam, tóc cắt chỉnh tề, anh trông thật nhỏ bé giữa dàn cổ động viên hùng hậu trên khán đài.

    Nhưng cuối cùng, một cậu bé giàu thành tích, nổi tiếng, hôm nay trước hàng nghìn đứa trẻ khác, thành toàn giấc mơ: chơi bóng. Neymar khiến cả Camp Nou phát cuồng với màn phô diễn kỹ thuật và đùa nghịch cùng trái bóng.

    “Chào mọi người. Tôi rất hạnh phúc vì trở thành một phần của Barcelona và hoàn thành giấc mơ của mình”, Neymar phát biểu cảm xúc ở buổi ra mắt với Barca TV.

    Người Catalonia rất hài lòng, hạnh phúc chứng kiến thần đồng Brazil thể hiện tình cảm nồng nhiệt với CLB. Cuối buổi lễ, Neymar thậm chí dùng tiếng Tây Ban Nha để bày tỏ sự biết ơn với đội nhà: “Cảm ơn Chúa rất nhiều. Barca là cuộc sống”.

    Và ở buổi phỏng vấn sau đó, Neymar chốt lại tại sao lựa chọn “Blaugrana”: “Real Madrid là một CLB tuyệt vời nhưng tôi đã làm theo trái tìm mình và quyết định đến Barcelona”.

    Nguyên Trí - Zing.vn | 06:05 30/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...