MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Newcastle vẫn chỉ là "đàn em" tại Champions League

    13:23 Thứ sáu 15/12/2023

    BongDa.com.vn Chiến dịch dự Champions League của Newcastle đã khởi đầu đầy thất vọng khi họ thậm chí còn xếp chót tại bảng F.

    Newcastle đánh dấu sự trở lại tại đấu trường châu Âu kể từ năm 2003 bằng việc đánh bại ông lớn Paris Saint-Germain với tỉ số 4-1 ngay tại thánh địa St James' Park. Kết quả này gây sốc cho cả giới chuyên gia và người hâm mộ trên làng túc cầu. Tuy nhiên, đó là 3 điểm duy nhất họ có được tại Champions League và kết thúc hành trình với 5 điểm duy nhất gồm: 1 thắng, 2 hòa và 3 thua.

    Với việc áp đảo nhà vô địch Pháp một cách ấn tượng như vậy, The Magpies đã khiến tất cả phải xem họ như một thế lực và có thể thổi bay tất cả dù đang chơi tại "bảng tử thần" với sự tham gia của những đội bóng lớn như: PSG, AC Milan hay Borussia Dortmund. PSG dù không đạt được thành tích cao nhưng việc hủy diệt được họ cũng như khiến Kylian Mbappe phải "mất tích" là một điều rất đáng chú ý của Newcastle.

    Newcastle  - Bóng Đá

     Cú sút của Joelinton đưa Newcastle vượt lên dẫn trước.

    Đáng lẽ với những khởi đầu suôn sẻ như vậy, đoàn quân của Eddie Howe sẽ có thể cất cánh để lọt vào vòng 16 đội, hoặc ít nhất cũng cán đích ở vị trí thứ 3 để có được suất dự Europa League. Nhưng thực tế lại phũ phàng khi họ thậm chí không có vé vớt tại giải đấu hạng 2 châu Âu khi bị Milan đánh bại với tỉ số 1-2 sau các pha lập công của Christian Pulisic và Samuel Chukwueze.

    Trong trận đấu cuối trước AC Milan, Joelinton đã tung cú sút sấm sét ở phút 33 đưa The Magpies vượt lên dẫn trước, tạm thời đưa họ lên vị trí thứ 2 khi Dortmund và PSG đang cầm hòa nhau với tỉ số 0-0. Và mọi thứ dường như tốt đẹp hơn dành cho đội chủ sân St James' Park khi nhận được thông tin Karim Adeyemi mở tỉ số cho đội chủ sân Signal Iduna Park.

    Tuy không nắm trong tay hoàn toàn quyền tự quyết nhưng Newcastle hoàn toàn có thể thi đấu chắc chắn và bảo vệ kết quả bằng một tỉ số hòa. Mặc dù vậy, sự non nớt của thầy trò Eddie Howe lại lộ rõ ra khi để Milan lội ngược dòng đầy đáng tiếc.

    Ngoài VAR có thể là nguyên nhân khiến Newcastle bị loại thì chấn thương cũng ảnh hưởng khá nhiều đến kế hoạch của HLV người Anh khi nhiều trụ cột vắng mặt như: Nick Pope, Harvey Barnes, Joe Willock, ... hay cầu thủ bị cấm thi đấu 10 tháng vì liên quan đến cá cược như Sandro Tonali.

    Newcastle  - Bóng Đá

     Vắng mặt nhiều trụ cột gián tiếp ảnh hưởng tới kết quả của Newcastle.

    Tuy nhiên, những lý do đó cũng chỉ là một phần, khi Eddie Howe vẫn tỏ ra bản thân không đủ đẳng cấp ở mặt chiến thuật khi so sánh với những người đồng nghiệp tại bảng đấu như: Luis Enrique, Edin Terzic hay Stefano Pioli. Họ đã nhiều lần nắm trong tay quyền tự quyết nhưng lại không đủ kinh nghiệm để bảo vệ được thành quả.

    Đây chính là kinh nghiệm "xương máu" cho thầy trò Eddie Howe trong lần đầu ra biển lớn. Thời điểm hiện tại họ cần phải tập trung toàn lực cho đấu trường Premier League để có cơ hội "phục thù" ở mùa giải năm sau khi những Manchester United, Tottenham Hotspur đều đang cạnh tranh rất gắt gao cho vị trí này.

    Đăng Trương | 12:53 15/12/2023
    Chia sẻ

    Loading...