MỚI NHẤT :
  • Cựu cầu thủ Chelsea chủ động treo thưởng cho ai bắt được 'đạo tặc'
  • Ten Hag: Tài năng thôi là chưa đủ
  • HLV đầu tiên ca ngợi ngôi sao đặc biệt của M.U
  • Arteta: "Không có giới hạn nào với Saka"
  • "Học" Mourinho, Ten Hag đếm ngày bay ghế
  • Kịch bản đặc biệt cho Arsenal trong tháng 1
  • Pogba từng bị phạt nặng vì...nghe nhạc quá to
  • Có một Man City "dễ tổn thương" nhất dưới thời Guardiola
  • Nhân tố giúp Liverpool trở thành thế lực đáng sợ
  • Napoli giành cú hat-trick danh hiệu bóng đá Ý năm 2023
  • CHÍNH THỨC! Osimhen được bình chọn là cầu thủ của năm
  • James Maddison ngả ngũ trước Bellingham
  • Đội hình tiêu biểu Serie A 2023: Napoli thống lĩnh
  • Marcus Rashford có thể tạo ra vấn đề cực lớn dành cho Ten Hag
  • Ter Stegen sẽ phẫu thuật, Barca lo sốt vó
  • Newcastle hạ gục Man Utd, Klopp thốt lên: "Wow"
  • Thắng như chẻ tre, HLV V-League công bố điều tự hào
  • Diego Simeone phũ phàng khi nói về Joao Felix
  • Alan Shearer điểm mặt sao Man United không muốn thi đấu
  • Vừa mới ghi bàn, Felix có nguy cơ lỡ trận gặp Girona
  • Arsenal chốt tân binh năm 2024, đối tác hạng nhất cho Declan Rice
  • Sao trẻ Ajax đáp trả tình cảm với Arsenal
  • Juventus dang tay giải cứu cựu học trò Marcelo Bielsa
  • Rodriguez nêu lý do chọn Real thay vì Man City
  • Dấu chấm hết cho Partey
  • "Cầm bóng tốt và năng nổ, là cầu thủ Man Utd cần chiêu mộ"
  • PSG cướp tài năng Brazil được Barca tăm tia từ lâu
  • Man City hụt chân, Bernardo Silva gửi thông điệp đến đồng đội
  • Yamal: "Messi là thần tượng của tôi"
  • Nghịch lý của Ten Hag
  • Không chỉ Vlahovic, Arsenal còn tính chiêu mộ tiền đạo khác của Juve
  • 6 phương án thay thế cho trường hợp của Nick Pope: Có mặt người từng 3 lần vô địch C1
  • Tiền đạo của RB Leipzig sẽ đóng góp được gì cho Arsenal?
  • Mikel Arteta: "Cuộc đua marathon khổng lồ"
  • "Thật đáng thất vọng khi không ai trong số họ có thể về đích trong top 4"
  • Postecoglou thành công với chiến thuật mạo hiểm trước Man City
  • Barcelona không có ý định chi 50 triệu euro cho "máy chạy"
  • Pochettino suýt không được làm HLV Chelsea
  • "Tuyển thủ Anh ngồi dự bị mãi sao được"
  • Premier League ra phán quyết với trọng tài gây phẫn nộ cho Haaland
  • Neville lo Evans bị 'kết liễu' trước Burnley

    07:20 Thứ hai 25/09/2023 | 1

    BongDa.com.vn Metro dẫn lời Gary Neville thừa nhận về việc cảm thấy lo lắng cho Jonny Evans trước khi cầu thủ này ra sân đối đầu Burnley.

     

    Cú volley đẳng cấp trong hiệp một của Bruno Fernandes đã tạo nên khác biệt rất lớn. Theo đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha giúp Man United giành chiến thắng 1-0 trước Burnley tại Turf Moor.

    Không thể nói rằng Quỷ đỏ chơi hay. Thật vậy, thầy trò HLV Erik ten Hag chỉ cầm bóng 38% so với 62% của Burnley. Đội chủ nhà cũng có tỷ lệ chuyền bóng chính xác cao hơn, dứt điểm nhiều hơn.

    Hàng tiền vệ và hàng công của Ten Hag thật sự bất ổn. Bù lại, hàng thủ chắp vá của họ đã chơi tốt và giữ sạch lưới. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Man United phải là Jonny Evans.

    Ten Hag on Evans & Martinez - Bóng Đá

     Evans được ngợi khen.

    Cựu sao Leicester City thực hiện 8 pha phá bóng giải vây trong 89 phút có mặt trên sân. Evans còn có thêm 1 lần đánh chặn, thắng cả 4/4 pha tranh chấp tay đôi và đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác ấn tượng 91%.

    Gary Neville thừa nhận: "Tôi sẽ nói chuyện cởi mở về khoảnh khắc tôi nhìn thấy Jonny trong đội hình xuất phát... Cậu ấy là một hậu vệ tuyệt vời. Man City đã muốn có Evans 3 hoặc 4 năm trước. Bạn biết Pep Guardiola có tài nhìn người thế nào.

    Nhưng tôi phải ồ lên vì cậu ấy. Khi tới giai đoạn cuối sự nghiệp ở Man Utd, tôi đã có một vài trận đấu mà mọi cầu thủ dễ dàng vượt qua tôi. Tôi nghĩ trận đấu này có thể kết liễu Jonny nếu các tiền đạo của Burnley tấn công vào cậu ấy.

    Nhưng tôi rất vui với những gì diễn ra. Jonny thực hiện một đường chuyền đáng yêu cho Bruno Fernandes. Tôi mừng cho cậu ấy vì tôi lo sợ không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào."

    Tiểu Lam | 06:50 25/09/2023
    Chia sẻ

    Loading...