Trên lí thuyết, Manchester United đang sở hữu một tuyến giữa gần như không có khả năng cạnh tranh cho danh hiệu Premier League. Scott McTominay có tiềm năng lớn, đồng ý rằng những màn trình diễn gần đây cho thấy anh đang phát triển, nhưng vẫn còn một chặng đường dài để cầu thủ người Scotland thật sự "trưởng thành".
Bên cạnh đó, đẳng cấp của Paul Pogba quá chênh lệch với các đồng đội và anh luôn phải thi đấu với áp lực làm tốt hơn những người đá cùng trong tuyến giữa. Fred và Nemanja Matic có lẽ không cần phải nhắc đến, một bản hợp đồng "hớ" và một chữ ký có vẻ như đã "hết hạn sử dụng".
3 tiền vệ đóng vai trò sáng tạo còn lại lần lượt là Juan Mata, Andreas Pereira và Jesse Lingard. Cho đến thời điểm này, HLV Ole Gunnar Solskjaer chỉ đặt niềm tin vào Pereira hay Lingard, những cái tên mang đến sự đột biến nhưng không đi kèm với hiệu quả.
Trong khi đó, tuổi tác không còn cho phép Mata thi đấu đỉnh cao suốt 90 phút, dù đẳng cấp của anh là vẫn còn đó. Solskjaer có lẽ sẽ phải thừa nhận tại một thời điểm nào đó trong tương lai, rằng quyết định không giữ lại Ander Herrera là một sai lầm lớn.
Mới đây, huyền thoại Gary Neville đã nhận được một câu hỏi trên trang Twitter với nội dung "hàng tiền vệ của Man United hiện tại liệu có đủ tốt hay không?" Rất đơn giản, cựu hậu vệ này đáp lại ngắn gọn:
"Không."