MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca vs PSG: Hakimi tái xuất
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • Nếu MU của Van Gaal giành chức vô địch, có ai còn nói họ nhàm chán?

    13:04 Thứ ba 08/12/2015

    (BongDa.com.vn) - Louis Van Gaal hoàn toàn có thể chấm dứt những lời phàn nàn về ông bằng chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này.

    (BongDa.com.vn) – Louis Van Gaal hoàn toàn có thể chấm dứt những lời phàn nàn về ông bằng chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này. Người hâm mộ đang nhìn vào lối chơi của MU không để ý rằng họ vẫn hoàn toàn có cơ hội lớn để vô địch, trong tình cảnh những đối thủ mạnh liên tục xảy chân và đội bóng hiện tượng Leicester City có thể gục ngã bất kì lúc nào.

    Nếu MU của Van Gaal giành chức vô địch, có ai còn nói họ nhàm chán?
    Lối chơi hiện tại của MU khiến HLV Van Gaal đối diện sức ép cực lớn từ CĐV. Ảnh: Internet.
    M
    ỗi trận đấu của MU dạo gần đây luôn kết thúc bằng những màn la ó của cổ động viên nhà về lối chơi của đội bóng. Mỗi trận đấu cổ động viên đều tìm được một hay một vài cầu thủ để đổ lỗi cho sự yếu kém trong khâu tấn công. Thời gian trước đây là Depay và Rooney. Trong trận đấu gần nhất với West Ham, khi Depay vào sân từ băng ghế dự bị còn Rooney nghỉ vì chấn thương, đối tượng nhắm đến là Mata, là Valera, thậm chí là cả Martial, dù cho trong hiệp 2, MU đã có một số đường tấn công có nét và thiếu may mắn để ghi bàn.

    Một con số thống kê có thể làm nhiều cổ động viên không hài lòng: Trận hòa với West Ham đã là lần thứ 6 MU hòa 0-0 ở mùa này, 5 trong số đó là ở sân nhà. Trong 116 trận cuối cùng nắm quyền của mình Sir Alex còn không có một trận hòa 0-0 nào.

    Và tất nhiên MU – chính xác hơn là MU của Van Gaal không được cổ động viên nào nhắc đến như một ứng cử viên thực sự cho chức vô địch. Nhưng họ không để ý rằng trong 15 trận đã qua của giải Ngoại hạng Anh MU chỉ để thua 1 trận trước Arsenal và họ đang dần trở nên khó bị đánh bại hơn bao giờ hết. Nếu không thể thắng, ít nhất cũng đừng để bị thua.

    Nhìn lại những đối thủ khác ở top đầu của MU, Leicester thì chưa bao giờ được coi là một ứng cử viên vô địch, và chính cổ động viên đội bóng này cũng không mơ ước cao xa đến vậy. Man City đã thua 2 trong 3 trận gần nhất còn Arsenal thì bước vào đợt thi đấu khắc nghiệt sắp tới với một nửa đội hình chính gặp vấn đề về sức khỏe. Nếu Sir Alex còn nắm quyền, hẳn nhiên MU sẽ vươn lên dễ dàng.

    Nhưng có lẽ việc tiếp tục so sánh MU của Van Gaal và của Sir Alex Ferguson không có nhiều ý nghĩa ở thời điểm này. Huấn luyện viên của West Ham Slaven Bilic phát biểu: “Họ đã khác nhiều so với thời của Sir Alex Ferguson. Họ nhanh hơn, chuyền bóng tốt hơn và tấn công mạnh mẽ hơn hẳn.”

    Nhịp độ trận đấu là điều mà MU đang thiếu hiện tại. Họ không thể kiểm soát nhịp độ trận đấu theo hướng của mình và từ đó gặp khó khăn mỗi khi có bóng trong chân, không thể tấn công thì lẽ dĩ nhiên là các cầu thủ phải chuyền về hay chuyền ngang cho đồng đội bên cạnh. Khi Rooney vắng mặt vì chấn thương, những cầu thủ trẻ của MU có thể tiến hành đẩy bóng nhanh hơn nhiều khi có mặt của số 10.

    Nếu MU của Van Gaal giành chức vô địch, có ai còn nói họ nhàm chán?
    Chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này sẽ là lời đáp trả hoàn hảo nhất của HLV Van Gaal với những ai đã từng chỉ trích ông. Ảnh: Internet.

    Thay thế Rooney trong thời gian tới nhiều khả năng là Fellaini. Nhưng cầu thủ to lớn người Bỉ cũng không phải mẫu cầu thủ có thể cầm trịch lối chơi tốt. Anh thường tỏ ra rườm rà trong xử lí và cơ hội đến rồi lại đi.

    Đó là vấn đề của Van Gaal. Khi đội bóng đã tạo được nhiều cơ hội hơn thì các tiền đạo phải biết cách dứt điểm thật tốt. Những trận đấu như với Everton hay Sunderland cần được tiếp tục phát huy nhiều hơn nữa. Hàng phòng ngự MU vẫn đang là hàng phòng ngự tốt nhất giải ngoại hạng Anh về lí thuyết, nếu họ có thể có bàn thắng thì hẳn nhiên cơ hội có điểm của đội bóng là rất nhiều.

    Van Gaal có thể là một cái gai trong mắt các cổ động viên nhà, nhưng những gì mà ông đang xây dựng cho đội bóng không hẳn là sai hoặc đúng, mọi lối chơi đều cần thời gian để thực hiện và ngay lúc này đừng quên rằng MU vẫn đang nằm trong top 4 đội dẫn đầu. Thời gian sẽ trả lời cho mọi quyết định của Van Gaal và nếu MU giành chức vô địch xin đừng nói họ nhàm chán.

    (Bạn đọc: Nguyễn Danh Nghĩa)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...