Theo quan điểm đến từ Paul Ince, lời đề nghị 400.000 bảng/tuần đến từ Manchester United - như những gì giới truyền thông đồn đoán, sẽ không đủ thuyết phục đối với Paul Pogba. Trao đổi với The United Stand, cựu tiền vệ của Man Utd chia sẻ:
"Hiển nhiên là Man Utd đang cố gắng thuyết phục Pogba ký vào bản hợp đồng này. Họ khao khát gia hạn với cậu ấy. Đó là một khoản tiền khổng lồ đối với một cầu thủ. Hai tuần trước, Pogba ngồi dự bị trong trận gặp Everton và sau đó, đột nhiên họ nói 'nhìn kìa, của cậu đấy, đây là 400.000 bảng/tuần."
"Lý do tại sao Man United phải trả khoản tiền này là bởi vì hai năm trước, khi Pogba bước vào những năm cuối trong hợp đồng, đáng lẽ ra họ phải ký với cậu ấy một bản hợp đồng mới có thời hạn 2, 3 hoặc 4 năm, và mức lương sẽ không phải là 400.000 bảng/tuần."
"Có lẽ nó sẽ rơi vào khoảng 250.000 bảng/tuần. Còn bây giờ, họ đã để hợp đồng của Pogba đi đến những tháng cuối cùng, và cậu ấy có thể bắt đầu đàm phán với các câu lạc bộ khác vào tháng Một."
"Nếu họ đề nghị 500.000 hay 600.000 bảng/tuần, tôi cũng không nghĩ Pogba sẽ gia hạn. Vì nếu rời đi vào cuối mùa giải, cậu ấy vẫn sẽ nhận được khoản tiền như thế, thậm chí còn có thể nhiều hơn với tư cách là một cầu thủ tự do."
"Một lời đề nghị như vậy, đối với tôi, chẳng có gì để thuyết phục Paul Pogba nói rằng 'được thôi, tôi sẽ ký vào bản hợp đồng mới."
Solskjaer nói về tương lai của Pogba