Mùa giải 2020/21 đã chính thức khép lại với Tottenham Hotspur và đây là thời điểm Spurs phải đau đầu giải quyết chuyện đi ở của Harry Kane. Chia sẻ trên chương trình The Overlap, thủ quân của ĐT Anh thừa nhận anh muốn được trải nghiệm bầu không khí của Champions League.
Có nhiều đội bóng lớn đã lập tức nhập cuộc để chèo kéo ngôi sao 27 tuổi, bao gồm Manchester City, Manchester United. Thậm chí, theo huyền thoại Jamie Carragher, cả Liverpool cũng là bến đỗ hoàn hảo cho cầu thủ sinh năm 1993 ở mùa Hè 2021.
Dù vậy, Chelsea cho thấy mình không phải tay mơ khi cũng quyết tâm có được sự phục vụ của Harry Kane. Và trong bài trả lời phỏng vấn mới nhất của mình trên talkSPORT, Danny Murphy thừa nhận Tottenham Hotspur có thể thay thế trụ cột của mình bằng cái tên Tammy Abraham.
"Tôi nghĩ rằng các CLB còn rất nhiều việc phải làm ở mùa Hè này. Rất nhiều đội bóng sẽ mất đi các cầu thủ, không chỉ là các ngôi sao hàng đầu đâu. Hiệu ứng domino của chuyển nhượng diễn ra ở mọi cấp độ, không chỉ ở mức 60 triệu bảng, 70 triệu bảng hay 80 triệu bảng.
Domino có thể xuất hiện ở các thương vụ dao động từ 7 đến 15 triệu bảng. Chúng ta đang nói về Tammy Abraham đấy. Hãy nhìn xem cậu ấy sẽ là bản hợp đồng thế nào với CLB như Tottenham Hotspur. Nếu Harry Kane ra đi, cậu ấy sẽ là tay săn bàn của CLB này", Danny Murphy cho biết.
Gareth Southgate chia sẻ về Harry Kane: