MỚI NHẤT :
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Nên là Dembele, Rafinha hay Malcom cho El Clasico

    00:36 Thứ sáu 26/10/2018

    BongDa.com.vn  Rafinha đã ghi bàn trong trận đấu với Inter Milan nhưng Barcelona vẫn còn những lựa chọn khác để trám vào vị trí Lionel Messi để lại.

    Barcelona và Real Madrid, không nghi ngờ gì nữa là hai trong số những đội bóng vĩ đại và giàu truyền thống nhất hành tinh. Cuộc đối đầu giữa họ - El Clasico, cùng với Derby thành Manchester và Derby nước Đức là ba trận đấu quan trọng hàng đầu trong làng túc cầu đương đại. Thế nhưng với một Barca không có Lionel Messi, thì El Clasico chỉ còn là Clasico. Và việc tìm người thay thế thủ quân tuyển Argentina, chính là một điều cực kỳ đáng lo với Blaugrana hiện tại.

    Trận thắng trước Inter Milan tại UEFA Champions League vừa qua, HLV Ernesto Valverde đã chọn lần lượt Rafinha và Ousmane Dembele (vào sân từ băng ghế dự bị) làm người thay thế vị trí tiền đạo phải của M10. Hiếm khi được trọng dụng, và trong ngày được ông thầy Tây Ban Nha trao trọn niềm tin, cầu thủ người Brazil đã thể hiện một màn trình diễn khá tốt với một bàn thắng.

    Nên là Dembele, Rafinha hay Malcom cho El Classico - Bóng Đá

    Dù ghi bàn trong trận đấu với Inter, nhưng Rafinha chưa phải quá xuất sắc.

    Dẫu vậy, rõ ràng Rafinha vẫn chưa thể tạo ra được sự bùng nổ mà người ta vốn kỳ vọng sẽ đến từ cánh phải nơi mà El Pulga vẫn hằng ngự trị. Khả năng dứt điểm của tiền vệ 25 tuổi là không thực sự ấn tượng trong suốt cả trận đấu. Ngay cả bàn thắng anh ghi được cũng chỉ đến từ một tình huống đệm bóng cận thành. Đó là chưa kể đến việc Rafinha cũng chưa cho thấy được khả năng đi bóng vốn là một trong những nguyên nhân giúp anh được có mặt ở Camp Nou.

    Sau trận đấu với Inter, một bộ phận CĐV hy vọng Rafinha sẽ có một suất trong trận đấu tới với Real Madrid, tuy nhiên thuyền trưởng Barca nhiều khả năng sẽ đưa ra một lựa chọn khác. Tại Barca lúc này rõ ràng có nhiều cái tên phù hợp hơn với vị trí mà Messi để lại thay vì một cầu thủ vốn xuất thân là tiền vệ công.

    Nên là Dembele, Rafinha hay Malcom cho El Classico - Bóng Đá

    Dembele chơi không tệ, thế nhưng vẫn chưa giải quyết triệt để được yếu điểm hay lưỡng lự của mình.

    Dembele cũng có thể là một lựa chọn không tồi. Một phút màu nhiệm cầu thủ người Pháp mang lại có thể khiến mọi hàng thủ gặp khó khăn. Thế nhưng mọi hàng thủ ở đây không bao gồm dàn Galacticos của bầy Kền kền trắng. Hơn thế nữa, tiền đạo 21 tuổi vẫn chưa giải quyết triệt để yếu điểm hay lưỡng lự của mình. Trong một trận đấu lớn như El Clasico, cơ hội ghi bàn là vô cùng quý giá nên chắc chắn các cule sẽ không muốn chứng kiến đội bóng của mình vuột mất chiến thắng chỉ vì một tích tắc chần chừ từ Dembele.

    Lúc này, lựa chọn khả dĩ cuối cùng là Malcom. Giàu tốc độ, thuận chân trái, cựu sao Bordeaux dường như chính là cái tên đáng để Valverde cân nhắc điền tên vào đội hình xuất phát. Thế nhưng không phải cầu thủ Brazil không có yếu điểm.

    Nên là Dembele, Rafinha hay Malcom cho El Classico - Bóng Đá

    Malcom là một lựa chọn mạo hiểm, nhưng thực sự là anh từng rất hay trong màu áo Bordeaux.

    Trước hết, Malcom không phải là một mẫu "chân chuyền" mà vị trí tiền đạo cánh phải trong hệ thống chiến thuật của Valverde yêu cầu nhằm trợ giúp cho mũi nhọn chủ lực Luis Suarez. Thêm vào đó, việc mới chỉ được ra sân 25 phút từ đầu mùa cũng là một điểm trừ với anh. Rõ ràng, tiền vệ 21 tuổi cần được ra sân nhiều hơn để có thể bảo đảm ít nhất sẽ không trở thành "thảm họa" El Clasico, nhất là trong bối cảnh phải chịu vô vàn áp lực khi thi đấu với tư cách là "người thay thế Messi".

    Nếu chọn Malcom, Valverde chính là đang đánh bạc, một canh bạc nguy hiểm. Thế nhưng, suy cho cùng thì chẳng phải ngẫu nhiên mà Barca lại bỏ ra tới 41 triệu Euro phải không?

    Anh Tú | 22:45 25/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...