(BongDa.com.vn) – Trận đấu giao hữu đầu tiên của Man City trong tour du đấu mùa hè đã kết thúc không tới nỗi nào, khi họ giành chiến thắng sít sao trước những người “bằng hữu” Melbourne City. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi ở phút thứ 86 nhờ công của tiền vệ người Pháp Samir Nasri.
VNgay từng những phút đầu của trận đấu, hai đội đã vào trận với tâm thế của đúng “một trận giao hữu”. Với chất lượng đội hình của mình, đội bóng đến từ xứ sở Sương mù dễ dàng tạo ra những cơ hội nguy hiểm. Hết Yaya Toure, Nasri và thậm chí là tiền đạo trẻ Manu Garcia đều uy hiếp khung thành thủ môn đối phương.
Ở chiều ngược lại, các cầu thủ Melbourne City cũng có môt cơ hội rõ ràng khi Stefan Mauk bỏ lỡ tình huống đối mặt với khung thành Man City từ khoảng cách rất gần sau tình huống dọn cỗ của đồng đội. Hiệp 1 kết thúc mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, Man City tung khá nhiều cầu thủ khác vào sân, và với chất lượng nhân sự vượt trội, họ cũng dễ dàng chiếm ưu thế như hiệp 1. Hai cầu thủ Brandon Barker và Jesus Navas liên tục tạo ra sóng gió về phía cầu môn Melbourne, nhưng rõ ràng đây không phải là một ngày may mắn với các nhà á quân Premier League.
Mặc dù vậy, đẳng cấp của những ngôi sao cuối cùng cũng được thể hiện đúng lúc. Vào phút thứ 86 của trận đấu, khi tất cả đã nghĩ về một trận hòa tẻ nhạt, thì từ đường tạt bóng của đồng đội, Nasri khống chế bóng bằng ngực gọn gàng, để rồi tiền vệ người Pháp tung cú volley đẹp mắt hạ thủ thành Velaphi, giúp Manchester City giành chiến thắng.