MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Napoli thua trận, Carlo Ancelotti đổ lỗi tại Liverpool

    17:05 Thứ hai 02/12/2019

    BongDa.com.vn Vị chiến lược gia người Italia đã có những chia sẻ sau khi Napoli để thua trước Bologna.

    Tại vòng 14 Serie A, Napoli tiếp đón Bologna trên sân nhà San Paolo. Phút 41, Fernando Llorente đưa Partenopei vượt lên dẫn trước. Tuy nhiên, mọi chuyện đã thay đổi sau khi hiệp 2 bắt đầu. Andreas Olsen và Nicolas Sansone đã ghi 2 bàn thắng để giúp Bologna lội ngược dòng thành công. Kết quả này khiến cho Napoli tiếp tục đứng ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng. Với việc cách ngôi đầu bảng tới 17 điểm, cơ hội cạnh tranh Scudetto coi như đã chấm dứt với Lorenzo Insigne và các đồng đội.

    Napoli thua trận, Carlo Ancelotti đổ lỗi tại Liverpool - Bóng Đá

     Napoli tiếp tục phải đón nhận thất bại ở mùa giải này.

    Trong trận hòa với Liverpool, Napoli đã cho thấy nhiều điều tích cực. Tuy nhiên, sự rệu rã đã quay trở lại khi họ được chơi trên sân nhà San Paolo và tiếp đón Bologna. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Rossoblu, HLV Carlo Ancelotti cho rằng các học trò của ông đã quá mệt mỏi khi hành quân đến Anfield. Carletto chia sẻ:

    “Chúng tôi không thể duy trì sự tập trung liên tục trong suốt trận đấu. Napoli đã có hiệp đấu đầu tiên rất hay ngay cả khi không có quá nhiều điều đặc biệt. Chúng tôi không thể theo kịp đối thủ sau khi đã nỗ lực trước Liverpool.

    Bây giờ, toàn đội phải cùng nhau phân tích để tìm ra giải pháp bởi khoảng thời gian thảm họa này vẫn đang kéo dài. Trong những trường hợp như vậy, HLV phải chịu trách nhiệm. Ngày mai, tôi sẽ gặp toàn đội để tìm cách kết thúc quãng thời gian khó khăn này.”

    (*) Xem lại trận đấu Juventus 4-3 Napoli:

    Faro | 16:50 02/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...