MỚI NHẤT :
  • Tosin Adarabioyo là giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận hoà Villa
  • Khen Chelsea, Pochettino không quên nhắc 'vết nhơ' ở trận Villa
  • 3 lý do Arsenal sẽ đánh bại Tottenham
  • Messi "gánh team", Miami trút mưa bàn thắng
  • Fan M.U la ó, Ten Hag đáp trả đanh thép
  • Salah: "Sẽ có chuyện nếu tôi lên tiếng"
  • "U23 Việt Nam không thể theo kịp Indonesia"
  • Forest vs Man City: Nhiệm vụ buộc phải thắng
  • "Mainoo đã làm gì, Eriksen đang ở đâu?"
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận hoà West Ham
  • Ten Hag kêu gọi người hâm mộ kiên nhẫn
  • 'Ông ấy đã nói điều gì đó khiến Salah tức giận'
  • Chờ bản lĩnh Arsenal lên tiếng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của M.U trong trận hoà Burnley
  • Ten Hag đã đúng
  • Rivaldo cùng Brazil thắng đậm các ngôi sao Việt Nam
  • Napoli khởi đầu tệ hại, Garcia là nạn nhân hay tội đồ?

    20:45 Thứ hai 09/10/2023

    BongDa.com.vn Giành chức vô địch đã khó, nhưng bảo vệ chức vô địch còn khó hơn. Bây giờ, Napoli và HLV Rudi Garcia đang trải qua cảm giác ấy.

    Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu với Fiorentina vang lên, các cầu thủ Napoli bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt buồn rười rượi. Không còn sự tức giận như của Khvicha Kvaratskhelia hay Victor Osimhen ở những trận đấu trước đó nữa, thay vào đó là cảm giác chán chường, thất vọng. Napoli vừa nhận thất bại 1-3 ngay trên sân nhà Diego Armando Maradona. Đây đã là thất bại thứ 2 của Partenopei tại Serie A 2023/24. Trong 5 trận gần nhất, họ chỉ thắng được 1 trận. Hệ quả, họ bị AC Milan bỏ xa 7 điểm sau 8 vòng đấu và bị chính đối thủ Fiorentina lấy mất vị trí thứ 4.

    “Chúng tôi phải chịu trách nhiệm về thất bại tối nay, nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại xảy ra. Chúng tôi đã bỏ lỡ thời cơ tuyệt vời để chiếm vị trí thứ 3, thậm chí còn bị hất văng khỏi tốp 4. Thật cay đắng và thất vọng. Đáng lẽ Napoli không được để đối thủ mở tỷ số. Toàn đội phải lấy lại tinh thần sau quả phạt đền nhưng đã không làm được. Chúng tôi có nhiều cơ hội để nới rộng cách biệt nhưng đều bỏ lỡ. Hàng phòng ngự cũng thiếu quyết liệt”, HLV Rudi Garcia than thở với DAZN sau trận đấu.

     - Bóng Đá

     Napoli tiếp tục có thêm một trận đấu thất vọng.

    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự tệ hại của Napoli, nhưng lỗi lớn vẫn nằm ở HLV Garcia. Thứ nhất, chiến lược gia người Pháp không đủ cá tính để giúp các cầu thủ thi đấu với tinh thần tự tin. Fotmob đã chỉ ra rằng ở trận gặp Fiorentina, hàng công của đội chủ nhà tung ra 16 pha dứt điểm, chỉ 4 trong số đó đi trúng đích và mang về 1 bàn thắng. Napoli sở hữu 551 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 88%, nhưng chỉ có 187 trong số đó được thực hiện trên phần sân đối phương. Vào những phút đầu trận và cuối trận, các cầu thủ Napoli thường chuyền qua chuyền lại trong vòng cấm Fiorentina. Họ như không chịu nổi sức ép và muốn đẩy trách nhiệm sang cho đồng đội của mình.

    Ở mùa giải trước, đội bóng miền nam Italia chưa bao giờ bối rối, thiếu tự tin như vậy. Hệ quả, dàn hỏa lực của Napoli vẫn bao gồm nhiều cái tên quen thuộc như Victor Osimhen, Matteo Politano, Khvicha Kvaratskhelia, Giovanni Simeone,… nhưng không còn đáng sợ như cách đây nửa năm. Osimhen có được bàn thắng từ chấm phạt đền nhưng cũng bỏ lỡ vô số cơ hội. Khvicha dễ bị bắt bài, trở nên cầu toàn đến mức khó chấp nhận.

    Thứ hai, cách dùng người của HLV Garcia đang gặp vấn đề. Sau khi André-Frank Zambo Anguissa dính chấn thương ở phút 31, chiến lược gia người Pháp đã tung Giacomo Raspadori vào sân. Một tiền đạo được lựa chọn để thay cho một tiền vệ thiên về phòng ngự, và Napoli mất sự cân bằng. Quyết định liều lĩnh của HLV Garcia phần nào hiệu quả sau khi Osimhen mang về bàn gỡ hòa. Nhưng sang hiệp hai, khi tỷ số đang là 1-1 và Napoli cần tăng cường sức ép, ông lại bất ngờ tung tiền vệ phòng ngự Jens Cajuste vào thay tiền đạo Matteo Politano.

     - Bóng Đá

     HLV Garcia phải chịu trách nhiệm về thành tích bết bát của Napoli.

    Về cuối trận, đội chủ nhà bị dẫn 1-2 và cần có thêm tiền đạo, HLV Garcia trao cơ hội cho Giovanni Simeone, Jesper Lindstrøm và Gianluca Gaetano. Nhưng trong số những cái tên được rút ra nghỉ, Osimhen phải nhường vị trí cho đồng đội chứ không phải Kravatskhelia, người thi đấu tệ hại hơn. Ngay cả bản thân còn thiếu bình tĩnh và sáng suốt, làm sao ông có thể chỉ đạo các học trò hướng đến cuộc lội ngược dòng?

    Đến bây giờ, người hâm mộ Napoli có lẽ đã hiểu vì sao HLV Luciano Spalletti quyết định dứt áo ra đi ngay sau khi đội bóng giành Scudetto. Ngay cả một người bản lĩnh, cá tính mạnh mẽ và nhận được sự tôn trọng như Spalletti còn không tự tin trong việc giữ tinh thần cho các học trò, thì làm sao một người yếu đuối, chưa có thành tựu nào nổi bật trong sự nghiệp như Garcia có thể làm được. Nhưng một khi đã nhận lời từ Chủ tịch Aurelio De Laurentiis, nhà cầm quân người Pháp phải chấp nhận. Thành tích bết bát của Napoli có phần trách nhiệm rất lớn của Garcia. Nếu không thể cải thiện, ông sẽ không thể giữ ghế của mình đến hết mùa giải.

    (Bạn đọc: Thường Châu)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 20:15 09/10/2023
    Chia sẻ

    Loading...