MỚI NHẤT :
  • "Man Utd vẫn là một bến đỗ tuyệt vời"
  • "Bản hợp đồng gây sốc của Arsenal"
  • CĐV Việt Nam động viên U23 Indonesia: "Số 1 Đông Nam Á"
  • "Tình huống đó xứng đáng nhận thẻ đỏ"
  • U23 Indonesia 3 lần ôm hận vì VAR
  • Dấu chấm hết cho 'đứa con cưng' ở Old Trafford?
  • Mason Mount là thất bại lớn nhất của Man United trong mùa giải 23/24?
  • Vợ chồng Mahrez chuẩn bị làm đám cưới lần 3
  • 5 điểm nhấn U23 Indonesia 0-2 U23 Uzbekistan: Đau đớn vì VAR; Khoảnh khắc định đoạt
  • Hiệp hai điên rồ, Indonesia dừng bước tại bán kết U23 châu Á
  • Man City sẽ sa lầy nếu mất 2 "báu vật"
  • Xà ngang và cột dọc 3 lần cứu thua cho Indonesia
  • NÓNG! Man Utd gây sốc với Marcus Rashford
  • Tranh cãi khi U23 Indonesia sút tung lưới Uzbekistan
  • Ngôi đền huyền thoại (Kỳ 1): "Cristiano Ronaldo đã trở thành một thợ xây nếu không có tài năng bóng đá"
  • Geertruida - mục tiêu khả thi của Liverpool hè này
  • U23 Indo thoát thua trước Uzbekistan trong hiệp 1
  • Sự lép vế của U23 Indonesia
  • Williams là lựa chọn hợp lý nhất cho Barca trong vai trò tiền đạo trái
  • Tottenham bị đánh sập bởi miếng quen thuộc của Arteta
  • Palace “cứng rắn” với Man United trên TTCN
  • Real Madrid sẵn sàng trả 50 triệu euro, cướp mục tiêu của Barca
  • 3 điểm đáng chú ý của Barca trước trận đấu với Valencia
  • Hậu vệ Tottenham: “Arsenal không hay hơn chúng tôi”
  • Rivaldo chỉ cách để Việt Nam dự World Cup, giải bóng đá Nữ VĐQG khai mạc ngày 1/5
  • 3 ngôi sao khiến Erik ten Hag đặc biệt đau đầu ở phiên chợ hè 2024
  • "Sẽ rất tuyệt vời nếu Salah ở lại Liverpool"
  • Chiến thuật đặc trưng của Chelsea mùa này
  • Khả năng cao Greenwood gia nhập Gã khổng lồ châu Âu
  • Đội bóng của thầy Park thắng hủy diệt, Việt Nam tụt hạng thê thảm
  • Đấu súng cân não, Thanh Hóa vượt qua Hải Phòng để vào bán kết Cúp QG
  • Liverpool mong đợi Salah 'suy nghĩ lại'
  • 3 điều đáng chú ý trước trận PSG vs Dortmund
  • Vì sao Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Ian Wright chỉ ra điểm mạnh của Nicolas Jackson
  • Barca nhắm 3 tiền vệ đẳng cấp
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Nam Định treo thưởng lớn, Sài Gòn đá vì tự trọng

    11:20 Thứ bảy 12/11/2022

    Nam Định được treo thưởng lớn, trong khi Sài Gòn lại đang lâm vào tình cảnh khá bi đát trước trận "chung kết ngược" trên sân Thiên Trường ở vòng 25 V-League 2022.

    Tâm điểm của vòng 25 Night Wolf V-League 2022 là trận "chung kết ngược" Nam Định vs Sài Gòn. Trước trận đấu, tình cảnh hai đội ở thế hoàn toàn trái ngược.

    Nam Định không những có lợi thế sân nhà, hơn đối thủ 1 điểm, mà còn đang được treo thưởng cực khủng. Lãnh đạo CLB Nam Định treo thưởng 3 tỷ đồng cho thầy trò HLV Vũ Hồng Việt nếu đánh bại Sài Gòn FC để chính thức trụ hạng.

    Khoản thưởng này là động lực rất lớn với đội bóng thành Nam và chắc chắn đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt đã có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu. Thực tế, ở vòng 24 vừa qua, cựu trợ lý HLV Park Hang Seo cất một loạt các trụ cột trong trận tiếp Hải Phòng, dành sức quyết đấu với Sài Gòn FC.

    Nam Định treo thưởng lớn, Sài Gòn đá vì tự trọng - Bóng Đá

    Nam Định tràn đầy hy vọng trụ hạng.

    Nam Định mấy mùa gần đây liên tục rơi vào cuộc chiến trụ hạng nhưng đều thoát hiểm phút cuối. Lần này, đội chủ sân Thiên Trường có quyền tự quyết và nắm rất nhiều lợi thế so với đối thủ.

    Còn với Sài Gòn FC, HLV Phùng Thanh Phương và các học trò lại đang vô cùng hoang mang trước những thông tin không mấy vui vẻ trong mấy ngày vừa qua.

    Đầu tiên là việc GĐKT Lê Huỳnh Đức bất ngờ rời đội bóng vì lý do gia đình. Chiều ngày 9/11, các cầu thủ Sài Gòn đề nghị được gặp mặt lãnh đạo, nhưng không ai đứng ra động viên toàn đội.

    Được biết, các cầu thủ Sài Gòn bức xúc bởi họ không được giải ngân tiền thưởng như đã hứa. Cụ thể, HLV Thanh Phương và các học trò vẫn bị khất nợ tổng số 3 tỷ đồng cho trận hòa Viettel 1-1 trên sân sân nhà và thắng SLNA 2-1 trên sân Vinh. Ngoài ra, nhiều cầu thủ Sài Gòn còn đang bị CLB nợ 50% tiền lót tay.

    Nam Định treo thưởng lớn, Sài Gòn đá vì tự trọng - Bóng Đá

    Sài Gòn ở tình thế rất bi đát. 

    Dường như nhiều cầu thủ đội bóng Sài thành cũng không còn quan tâm tới cuộc chiến trụ hạng, trong đó hai ngoại binh là Nanitelamio và Olsen bất ngờ không cùng các đồng đội hành quân ra Nam Định chiều 11/11. Như vậy, trong trận "chung kết ngược" rất căng thẳng sắp tới, Sài Gòn FC chỉ còn tiền đạo Vieira.

    Với những gì đã xảy ra, Sài Gòn dường như đã tự thua đối thủ khi bóng còn chưa lăn. Lúc này, một số thành viên đội bóng chỉ biết tự động viên nhau, đá vì tự trọng nghề nghiệp nhưng xem ra tấm vé về hạng Nhất đang ở rất gần họ.

    Đại Nam | 07:02 12/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...