MỚI NHẤT :
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Nabil Fekir: "Liverpool đã nói dối"

    10:13 Thứ ba 10/09/2019 | 1

    BongDa.com.vn Sau hơn 1 năm im lặng, Nabil Fekir cuối cùng cũng đã lên tiếng về những bí ẩn liên quan đến buổi kiểm tra y tế tại Liverpool vào mùa hè năm ngoái.

    Trong phiên chợ hè năm nay, Nabil Fekir đã chính thức rời Lyon để chuyển sang đầu quân cho Real Betis với mức phí chuyển nhượng rơi vào khoảng 20 triệu euro, cộng thêm 10 triệu euro cho các điều khoản phụ, cũng như mức lương 600.000 euro/tháng.

    Đây được xem là một bước thụt lùi trong sự nghiệp của tiền vệ người Pháp, vì trước đó 1 năm, giá trị của cầu thủ này còn lên tới gần 80 triệu euro. Thậm chí Fekir cũng đã suýt đầu quân cho Liverpool, khi những bức ảnh cầu thủ sinh năm 1993 khoác lên mình chiếc áo đỏ của đội bóng phố Cảng cũng đã được phát tán.

    Không thể đến Anfield, Fekir tố Liverpool

     Nabil Fekir vẫn ấm ức vì không thể tới Liverpool.

    Tuy nhiên đã không có một bản hợp đồng nào giữa Liverpool và Fekir được công bố vào thời điểm đó, dẫn đến rất nhiều dấu hỏi đằng sau sự đổ vỡ. Sau gần 1 năm, Fekir cũng đã quyết định công bố sự thật trên L'Equipe:

    "Rất nhiều lời giả dối đã được nói ra, và điều đó đã ảnh hưởng đến tôi, gia đình. Chúng tôi đã bị tổn thương rất nhiều. Đầu gối của tôi hoàn toàn ổn. Tôi đã tiến hành buổi kiểm tra y tế tại Clairefontaine rất nhanh, và không hề có sự đề cập nào về đầu gối của tôi cả."

    "Tôi thậm chí cũng chẳng biết sự thật là gì. Tôi chỉ biết rằng bản thân đã vượt qua buổi kiểm tra y tế, và rồi Liverpool quyết định không ký hợp đồng. Họ muốn tôi tin rằng đầu gối mình có vấn đề, nhưng đó chỉ là cái cớ của họ mà thôi."

    Video tài năng của Nabil Fekir  

    Kỳ Anh | 10:00 10/09/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...