MỚI NHẤT :
  • Erik ten Hag và "4/5 kiếp nạn" cuối cùng tại Man United
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Mykhailo Mudryk và cơn ác mộng ở phía Tây London

    07:30 Thứ năm 31/08/2023 | 2

    BongDa.com.vn Sau gần 8 tháng chuyển đến Chelsea, cầu thủ người Ukraine có lẽ đã phần nào cảm nhận được sự khắc nghiệt của bóng đá Anh.

    Bóng đá là bức tranh phản chiếu cuộc đời. Mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình và phải chịu trách nhiệm với lựa chọn đó trước khi nghĩ đến những bước đi tiếp theo. Mykhailo Mudryk là một trường hợp như thế. Ở ngã rẽ của số phận, anh đã chọn Chelsea nhưng sau 8 tháng ở sân Stamford Bridge, cho đến thời điểm hiện tại, chẳng có giấc mơ màu hồng nào cho cựu cầu thủ Shakhtar Donetsk. 

     - Bóng Đá

    Mudryk đã lựa chọn Chelsea thay vì chuyển tới Arsenal. 

    Trở lại với kỳ chuyển nhượng mùa đông năm ngoái. Thời điểm ấy, câu chuyện tình tay ba giữa Chelsea, Arsenal và Mykhailo Mudryk tốn rất nhiều giấy mực của giới truyền thông xứ sở sương mù. Sau cùng, chân chạy cánh người Ukraine chọn Chelsea là bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp dù trước đó anh nhiều lần “thả thính” cổ động viên Arsenal.

    Những tưởng Mykhailo Mudryk sẽ là chút ánh sáng le lói trong một mùa giải đầy thất vọng của đội chủ sân Stamford Bridge nhưng rồi tất cả những gì mà bản hợp đồng đắt giá đến từ Shakhtar Donetsk mang lại cũng chỉ là sự tồi tệ đến cùng cực. Thay vì trở thành cứu cánh cho người hâm mộ, ngôi sao sinh năm 2001 lại tô điểm thêm mảng màu đen tối trong bức tranh Chelsea vốn đã ảm đạm.

    6 tháng đầu tiên của Mykhailo Mudryk ở Ngoại hạng Anh tóm gọn trong 2 từ “thảm họa”. Tân binh đến từ Ukraine có 15 lần ra sân với 654 phút thi đấu nhưng không thể ghi nổi 1 bàn thắng. Đóng góp của cầu thủ 22 tuổi vào lối chơi tập thể cũng vô cùng ít ỏi, không xứng đáng với số tiền 100 triệu euro (bao gồm phụ phí) mà Chelsea bỏ ra để đưa anh về với sân Stamford Bridge.  

    Bước sang mùa giải 2023/2024, dù Chelsea cũng đang dần có những chuyển biến tích cực dưới thời tân huấn luyện viên Mauricio Pochettino nhưng tình trạng của Mykhailo Mudryk vẫn chẳng khả quan hơn. Màn trình diễn đến từ cầu thủ người Ukraine ở 2 trận đấu đầu tiên khiến các cổ động viên phải than trời. Mới đây nhất, anh là cái tên tiếp theo dính chấn thương trong đội hình “The Blues”.

     - Bóng Đá

     Cầu thủ người Ukraine vẫn chưa thích nghi được với Chelsea.

    Bản hợp đồng dài hạn lên đến 8 năm rưỡi mà “The Blues” trao cho Mudryk đang đứng trước một thử thách cực đại. Nếu không thể thay đổi tình thế hiện tại, thay vì trở thành ngôi sao ở sân Stamford Bridge giống Eden Hazard, Chelsea sẽ phải “nuôi báo cô” tuyển thủ Ukraine một khoảng thời gian dài, tương tự người đàn anh Tiemoue Bakayoko trước đó.

    Chẳng ai biết sẽ ra sao nếu ngày đó Mykhaylo Mudryk chọn Arsenal. Đó là câu chuyện của quá khứ. Giờ đây, Mykhailo Mudryk phải nỗ lực hết sức mình để thay đổi hiện tại bởi thời gian và sự kiên nhẫn chính là thứ xa xỉ nhất ở phía Tây London. 

    (Bạn đọc: Huy Trưởng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 07:00 31/08/2023
    Chia sẻ

    Loading...