Trong chuyến làm khách tới sân City Ground ở vòng 17 Ngoại hạng Anh, Son Heung-min và các đồng đội dễ dàng đánh bại chủ nhà Nottingham Forest để áp sát top 4. Họ tạm thời xếp thứ 5, bằng điểm Manchester City nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Cơ hội để giành vé tham dự Champions League mùa giải năm sau vẫn rộng mở với “Gà trống”.
Có thể sau 10 vòng đấu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay, Tottenham Hotspur đã phần nào đó gieo hy vọng cho các cổ động viên đội nhà, khiến nhiều người nghĩ đến việc cạnh tranh chức vô địch. Tuy nhiên, chuỗi 5 trận không thắng liên tiếp buộc thầy trò Ange Postecoglou trở lại với hiện thực phũ phàng.
Ở thời điểm hiện tại, đại diện tới từ Bắc London không đủ khả năng để cạnh tranh với Manchester City, Liverpool hay Arsenal, bất chấp việc đã xây dựng được một lối chơi tương đối rõ ràng dưới thời chiến lược gia người Úc. Tottenham Hotspur gặp nhiều vấn đề liên quan đến chất lượng và chiều sâu đội hình.
Khi Micky van de Ven và James Maddison vắng mặt vì chấn thương dài hạn, khả năng sáng tạo trên tuyến đầu cũng như sự chắc chắn nơi hàng thủ “Gà trống” bị ảnh hưởng nặng nề. Những phương án thay thế như Ben Davies hay Brennan Johnson đơn giản là chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà bộ đôi tân binh để lại.
Thầy trò Ange Postecoglou khó lòng cạnh tranh chức vô địch. Họ mới chỉ ở bước đầu trong giai đoạn tái thiết, nhưng nếu hạ thấp tiêu chuẩn, hài lòng với cuộc đua top 4 thì đó lại là câu chuyện khác. Đội bóng áo trắng đang có nhiều lợi thế hơn Newcastle United, Aston Villa hay Manchester United.
Manchester United và Newcastle United, hai đối thủ trực tiếp của Tottenham Hotspur trong cuộc đua top 4, đều đang mắc phải những vấn đề khác nhau. Thời điểm hiện tại, “Quỷ đỏ” vẫn chưa định hình được lối chơi, huấn luyện viên Erik ten Hag không thể dẹp yên phòng thay đồ và vắng mặt hàng loạt trụ cột bởi chấn thương.
Tình hình của Newcastle United cũng chẳng khá hơn. Đoàn quân của Eddie Howe không có được sự phục vụ của những trụ cột ở hàng thủ như Nick Pope, Dan Burn hay Sven Botman. “Chích chòe” dần tỏ ra hụt hơi. Hai trận thua mới đây trước chính Tottenham Hotspur và AC Milan là một ví dụ điển hình.
Aston Villa của huấn luyện viên Unai Emery cũng là một đối thủ đáng gờm. Tuy nhiên, đội bóng này có tham vọng tiến sâu tại Europa Conference League nên việc căng sức ở nhiều mặt trận sẽ mang đến những rủi ro nhất định. Trái lại, thầy trò Ange Postecoglou không tham dự bất cứ đấu trường châu Âu nào.
Tottenham Hotspur chưa thể nghĩ đến việc cạnh tranh chức vô địch. Họ cần thêm thời gian để tăng cường chiều sâu đội hình và trau dồi thêm kinh nghiệm. Nhưng sau những gì đã thể hiện, đại diện đến từ Bắc London hoàn toàn có thể hy vọng chen chân vào top 4 sau khi mùa giải năm nay khép lại.