MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Mục tiêu số 1 của Barcelona lần đầu được gọi lên tuyển

    22:19 Thứ tư 22/08/2018

    BongDa.com.vn Tiền vệ được Barca theo đuổi ráo riết mùa hè qua, Frenkie de Jong, vừa có lần đầu được triệu tập lên tuyển quốc gia.

    Trên thị trường chuyển nhượng hè mới đây, Barcelona đã tỏ rõ sự khao khát dành cho ngôi sao đang lên của Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong. Tuy nhiên vì đã để Justin Kluivert đến AS Roma nên ban lãnh đạo đội bóng quyết định giữ lại tất cả các trụ cột khác.

    Mới đây, tiền vệ 21 tuổi này lại vừa đón nhận thêm một tin vui trong sự nghiệp của mình, đó là lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Hà Lan.

    Mục tiêu số 1 của Barcelona lần đầu được gọi lên tuyển - Bóng Đá

     De Jong đang là niềm hi vọng mới của Hà Lan.

    Đây là đợt triệu tập cho các trận đấu của Cơn lốc màu da cam vào tháng 9 tới. Đầu tháng, đội tuyển này sẽ có trận giao hữu với Peru, cũng là trận đấu chia tay dành cho lão tướng Wesley Sneijder. Vài ngày sau đó, Hà Lan sẽ chạm trán đương kim vô địch thế giới Pháp trong khuôn khổ UEFA Nations League.

    De Jong là cái tên mới duy nhất ở đội hình được triệu tập lần này. HLV Ronald Koeman cho biết việc Frenkie được triệu tập lên tuyển là hoàn toàn dễ hiểu.

    "Tôi không nghĩ điều đó có gì đáng ngạc nhiên, bởi cậu ấy đã tiến bộ rất nhanh. Nếu vài tháng trước cậu ấy không bị chấn thương thì đã được triệu tập từ lúc đó rồi."

    Tại UEFA Nations League tới đây, Hà Lan được xếp nằm cùng bảng tử thần với Đức và Pháp, HLV Koeman cũng nêu suy nghĩ của mình về bảng đấu này: "Chúng tôi biết rằng Đức và Pháp đều vô cùng mạnh, Pháp còn là nhà vô địch thế giới nữa, nên đây là lúc tốt nhất để đánh bại họ."

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 22:00 22/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...