MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • 'Mục tiêu bom tấn của Man Utd' ghi bàn thắng đẹp nhất năm 2020?

    05:55 Thứ sáu 21/02/2020

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford đang có thêm lý do để chiêu mộ một ngôi sao mới nổi trong vòng 2 năm trở lại đây...

    Rạng sáng nay đã diễn ra vòng 1/16 Europa League 2019/20. Và trong khi Manchester United hòa vất vả trên sân của Club Brugge, một đại diện khác tại Premier League là Wolves đã hủy diệt Espanyol với tỉ số 4-0. Các bàn thắng của đội chủ sân Molineux được thực hiện bởi Diogo Jota (hattrick) và Ruben Neves.

    Tiền vệ người Bồ Đào Nha nhân đôi cách biệt ở phút 52, và pha lập công siêu đẹp của anh có thể được nằm trong hạng mục Puskas của FIFA trong năm nay. Đó là cú đá tương tự tình huống tiền vệ tấn công James Rodriguez xé lưới Uruguay tại World Cup 2014, nhưng ở khoảng cách xa hơn rất nhiều.

    Cầu thủ được cho là 'mục tiêu của Man Utd' đỡ bóng bằng ngực ngay trước mặt, nhưng anh không chuyền mà tung ra quả đá volley. Bóng được đưa đi theo quỹ đạo cầu vồng, găm thẳng vào góc bên trái. Thủ môn đội khách bay người cản phá, và đó cũng chỉ là việc tô điểm cho bàn thắng tuyệt vời.

    'Mục tiêu bom tấn của Man Utd' ghi bàn thắng đẹp nhất năm 2020? - Bóng Đá

     Neves thực tế là một trong những cầu thủ sút xa hay nhất Châu Âu.

    Wolves đặt một chân vào vòng 1/8 sau chiến thắng hủy diệt trước đại diện đến từ Tây Ban Nha. Và dù năm nay có nhiều đội bóng mạnh ở Europa League, thầy trò huấn luyện viên Nuno Santo nên được coi như một trong những ứng cử viên cho danh hiệu đang được nắm giữ bởi Chelsea.

    'Mục tiêu bom tấn của Man Utd' ghi bàn thắng đẹp nhất năm 2020? - Bóng Đá

     Hai pha lập công tương tự.

    Solskjaer: Vắng Pogba, Man United vẫn sẽ chơi tốt

    Trung Quân | 05:25 21/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...