Trước khi EURO 2020 bắt đầu, câu chuyện ở hàng phòng ngự đã khiến cho HLV Gareth Southgate cảm thấy đau đầu. Bởi lẽ, sau chấn thương gặp phải ở trận thắng Aston Villa 3-1 của Manchester United, Harry Maguire được dự báo sẽ phải bỏ lỡ 3 trận đấu vòng bảng.
Bất chấp việc còn đó những cái tên như Tyrone Mings hay Conor Coady, thuyền trưởng của Tam Sư vẫn chưa cảm thấy yên tâm. Vì thế, khi chốt đội hình tham dự giải đấu, ông đã loại cả Jesse Ligard và James Ward-Prowse để đặt niềm tin vào cái tên Ben White.
Với phong độ ấn tượng trong màu áo Brighton, cầu thủ sinh năm 1997 cũng được nhiều ông lớn để mắt, bao gồm Arsenal. Cầu thủ trị giá 50 triệu bảng chưa tra sân phút nào tại EURO 2020, thế nhưng sự nỗ lực của anh cũng khiến cho Phil Foden cảm thấy phấn khích.
"Bạn biết đấy, tôi thực sự không xem Ben chơi bóng nhiều. Vì thế, tôi thực sự ngạc nhiên khi thấy anh ấy được gọi lên ĐTQG và rất xuất sắc trong các buổi tập", cầu thủ của Manchester City chia sẻ trên ITV khi được hỏi cầu thủ nào khiến mình cảm thấy bất ngờ nhất.
Giờ đây, Harry Maguire đã bình phục và cũng đã ra sân ở trận gặp Cộng hòa Séc. Cơ hội để Ben White góp mặt ở EURO 2020 có lẽ sẽ không nhiều. Tuy nhiên, việc được tham gia một giải đấu lớn là thời cơ để ngôi sao của Brighton tích lũy thêm kinh nghiệm.
Ben White: "Tôi đã khóc khi được gọi lên ĐT Anh"