MỚI NHẤT :
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • Mùa World Cup buồn cho người hâm mộ Trung Quốc

    10:33 Thứ sáu 25/11/2022

    Sự thất vọng của người hâm mộ bóng đá tại Trung Quốc đang rất lớn khi chứng kiến nửa phần còn lại của thế giới tận hưởng trọn vẹn bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh.

     - Bóng Đá

     Mô hình quả bóng khổng lồ của World Cup Qatar 2022 trong bối cảnh Covid-19 bùng phát ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

    Hình ảnh những người hâm mộ không đeo khẩu trang thưởng thức World Cup tại các sân vận động chật cứng người ở Qatar hoặc các quán bar, đường phố ở nước ngoài đã khiến nhiều người Trung Quốc thất vọng khi không thể tận hưởng giải đấu này trọn vẹn.

    Các bình luận trên mạng xã hội từ những người cuồng bóng đá ở quốc gia này cho thấy cảm giác bị cô lập ngày càng gia tăng, cũng như sự mệt mỏi, tức giận của người dân do dịch Covid-19.

    Ví dụ điển hình là khung cảnh trong một video quay cảnh hàng trăm người hâm mộ cuồng nhiệt của tuyển Nhật Bản đổ xuống giao lộ Shibuya của Tokyo để ăn mừng sau chiến thắng 2-1 bất ngờ trước đội tuyển Đức vào 23/11, hình ảnh này được lan truyền trên khắp mạng xã hội Weibo của Trung Quốc.

    “Đây có phải cùng một thế giới với chúng ta không?”, bình luận của người dùng Weibo, tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) được hàng nghìn lượt thích.

    "Họ đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 chưa?", “Tại sao họ không đeo khẩu trang?" là các bình luận chế giễu nhắm vào các yêu cầu xét nghiệm.

    Những bình luận thế này đã tràn ngập trên mạng xã hội Trung Quốc kể từ khi World Cup bắt đầu vào tối 20/11.

    "Đã 3 năm rồi, Covid-19 còn chưa kết thúc sao?", người dùng mạng xã hội ở Quảng Đông (Trung Quốc) than thở.

    "Điều tôi rút ra được lớn nhất khi xem World Cup là không ai đeo khẩu trang và không ai sợ đại dịch cả", Wang, người dùng Weibo, chia sẻ.

    Đài truyền hình nhà nước CCTV đã chi hàng triệu USD để có quyền phát sóng sự kiện này dù Trung Quốc không đủ điều kiện tham gia giải đấu kể từ lần xuất hiện duy nhất vào năm 2002.

    Giống như các phương tiện truyền thông nhà nước khác của Trung Quốc, họ đều chọn không tập trung vào chủ đề này, cũng như những chủ đề chính trị gai góc khác xuất hiện trong giải đấu, chẳng hạn sự phản đối của các cầu thủ trước các trận đấu.

    Tại các khu vực giải trí về đêm ở Bắc Kinh, mặc dù các quán bar đã bị đóng cửa, một số quán vẫn âm thầm cung cấp các chương trình phát sóng bí mật với điều kiện người hâm mộ phải giảm âm lượng tivi và tiếng cổ vũ. Nhưng hầu hết mọi người đều bắt buộc xem tại nhà.

    "World Cup Qatar cho chúng ta biết rằng phần còn lại của thế giới đã trở lại bình thường”, người dùng mạng xã hội Trung Quốc viết trên Weibo. 

    Như Ngọc
    Chia sẻ

    Loading...