Thất bại 1-2 ở trận bán kết lượt đi trước Villarreal buộc Arsenal phải dồn toàn lực tấn công để nuôi hy vọng đi tiếp tại đấu trường Europa League, tuy nhiên trên thực tế, đoàn quân HLV Mikel Arteta lại thi đấu quá bệ rạc và đành ngậm ngùi nhường quyền đi tiếp cho đối thủ.
Sau màn đụng độ trên, NHM tỏ ra rất thất vọng trước cách triển khai lối chơi của đại diện thành London và do đó, Arteta liên tiếp trở thành mục tiêu bị công kích, thậm chí một số CĐV còn đề nghị ban lãnh đạo sa thải vị chiến lược gia 39 tuổi.
Tuy nhiên theo nguồn tin từ Daily Mail, dù rất thất vọng về phong độ của đội nhà song thượng tầng Pháo thủ cho rằng việc thay đổi vị trí thuyền trưởng lúc này thật sự không cần thiết, đặc biệt khi đại dịch COVID-19 vẫn còn đang hoành hành.
Bên cạnh đó, chủ sở hữu Arsenal - ông Stan Kroenke cũng khẳng định rằng, sẽ có đủ nguồn tài chính để giúp CLB thực hiện công cuộc cải tổ đội hình vào kỳ chuyển nhượng hè sắp tới, nhưng kế hoạch chiêu mộ cầu thủ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc Arteta cùng các học trò có thể giành suất tham dự đấu trường châu Âu mùa tới hay không.
Arteta: 'Tôi không nghi ngờ gì về việc chúng tôi sẽ đạt được những gì chúng tôi muốn'