MỚI NHẤT :
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Mùa giải của Chelsea gần như đã đặt dấu chấm hết

    20:16 Thứ ba 18/04/2023

    BongDa.com.vn Champions League là hy vọng cuối cùng để cứu Chelsea khỏi một mùa giải trắng tay, nhưng cơ hội của họ trước Real Madrid thực sự không còn nhiều.

    Chelsea đã đổ hơn nửa tỷ euro vào TTCN, số nhân sự đem về đủ để thay mới gần như toàn bộ đội hình, dùng đến 3 HLV trong một mùa giải. Nhưng đến thời điểm này, mọi thứ với đội bóng áo xanh thành London vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Không danh hiệu, lối đá không hấp dẫn và thành tích từng trận thì không hề thuyết phục. Chelsea đã bị loại khỏi FA Cup, Carabao Cup, bị Arsenal bỏ xa tại Premier League, đến ngọn lửa hy vọng cuối cùng là Champions League cũng đang dần lịm tắt.

    Mùa giải của Chelsea gần như đã đặt dấu chấm hết - Bóng Đá

     Chelsea không còn nhiều hy vọng đi tiếp tại Champions League.

    Trận thua 0-2 trước Real Madrid ở lượt đi đem đến quá nhiều bất lợi cho đoàn quân Frank Lampard. Dẫu có lợi thế đá trận lượt về tại sân nhà Stamford Bridge, nhưng với phong độ thua 6/10 trận gần nhất, toàn thua cả 3 trận đầu tiên sau khi Frankie quay lại, ngay cả những người hâm mộ Chelsea lạc quan nhất cũng không có nhiều cơ sở để tin vào cuộc lội ngược dòng của đội bóng này trước Los Blancos.

    The Blues hiện tại không phải là một đội bóng chỉn chu, dù được đầu tư rất nhiều. Lối chơi rời rạc, thiếu triết lý rõ ràng, đánh mất bản sắc là những gì người ta thấy được khi quan sát Chelsea thi đấu. Bất chấp việc cả 3 tuyến họ đều sở hữu ngôi sao đẳng cấp thế giới, đội bóng này vẫn có màn trình diễn của một tập thể tầm trung. Trận thua trước Brighton cuối tuần rồi là minh chứng cho nhận định ấy. Được đá trên sân nhà, Chelsea để đối thủ áp đảo hoàn toàn về thế trận. Brighton tung ra được 26 cú sút, con số đó của The Blues chỉ là 8, ít hơn gấp 3 lần. 

    Mùa giải của Chelsea gần như đã đặt dấu chấm hết - Bóng Đá

    Túi tiền của Todd Boehly vẫn chưa thể đưa Chelsea ra khỏi khủng hoảng.

    Nếu tiếp tục thất bại trước Real Madrid, Chelsea chỉ còn chinh chiến tại Premier League, nơi họ đã rơi xuống vị trí thứ 11, gần với nhóm cầm đèn đỏ hơn là nhóm dự Champions League. Nếu viễn cảnh ấy xảy ra, đây chính là mùa giải tệ nhất trong lịch sử Chelsea trong 20 năm trở lại. Có vẻ như giới chủ mới từ Mỹ vẫn chưa biết cách làm bóng đá. Việc tạo ra quá nhiều xáo trộn một cách đột ngột đem đến những hệ lụy tiêu cực cho đội chủ sân Stamford Bridge.

    Chỉ mới hơn một năm Todd Boehly tiếp quản Chelsea, mà chẳng còn ai nhận ra một tập thể lì lợm, khó nhằn ngày nào. Chelsea hiện tại trải qua mùa giải gần như bỏ đi. Có lẽ chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo mới là thứ đội bóng này cần làm, thay vì cố gắng cho những mục tiêu xa vời ở hiện tại.

    (Bạn đọc: Vương Ngọc)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 19:46 18/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...