MỚI NHẤT :
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Mùa giải 2020: Sự im lặng đáng sợ của đương kim vô địch V-League

    16:52 Thứ bảy 04/01/2020

    BongDa.com.vn Tương phản với TP.HCM mua sắm rầm rộ, đội quán quân V-League Hà Nội tỏ ra im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng.

    Mùa giải năm 2019 đánh dấu nhiều cột mốc lịch sử đối với Hà Nội FC. Thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch V-League, chứng tỏ sức mạnh vượt trội tại giải đấu trong nước. Hà Nội còn xuất sắc lần đầu lên ngôi quán quân tại cúp quốc gia. Đội bóng thủ đô suýt chút nữa giành quyền vào chơi trận chung kết AFC Cup 2019, họ chỉ cay đắng dừng bước trước Arpil 25 do luật bàn thắng trên sân khách.

    Lẽ ra Hà Nội sẽ thừa thắng xông lên, củng cố sức mạnh của câu lạc bộ bằng những bản hợp đồng mới. Thế nhưng một sự ngạc nhiên thú vị là đội bóng thủ đô gần như án binh bất động. Ngược lại, á quân V-League TP.HCM là đội “thay máu” triệt để nhất.

    HLV Chung Hae-soung gần như làm mới hoàn toàn lực lượng từ nội đến ngoại binh, nhập tịch. Để thay thế 13 cầu thủ ra đi, đội chủ sân Thống Nhất thực hiện chính sách “chiêu binh mãi mã” với hàng loạt thương vụ “bom tấn” như Võ Huy Toàn, thủ môn Bùi Tiến Dũng, mượn Nguyễn Công Phượng từ Sint Truidense, mua “hòn đá tảng” hàng phòng ngự Pape Diakite…

     - Bóng Đá

     Hà Nội gần như là "đội tuyển Việt Nam thu nhỏ".

    Tính đến thời điểm này, tiền đạo Rimario Gordon từ Thanh Hóa là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Hà Nội. HLV Chu Đình Nghiêm có lẽ muốn làm mới hàng công khi chia tay 2 cựu vua phá lưới V-League Oseni và Hoàng Vũ Samson. Bên cạnh đó, Hà Nội đã gia hạn hợp đồng với đội trưởng Văn Quyết, Đức Huy, Tiến Thành, Minh Long, Văn Dũng và sắp tới là Quang Hải. Tướng Nghiêm còn triệu hồi 4 cái tên đầy tiềm năng gồm thủ môn Đỗ Sỹ Huy, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Xuân Tú, Lê Văn Xuân từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

    Vì sao Hà Nội FC im hơi lặng tiếng trên thị trường chuyển nhượng? Nguyên nhân đầu tiên có lẽ xuất phát từ việc đội chủ sân Hàng Đẫy dính án phạt, không thi đấu tại AFC Champions League và AFC Cup 2020. Ngoài ra, Hà Nội nhắm đến công cuộc trẻ hóa lực lượng, tập trung nâng chất những tài năng “cây nhà lá vườn”. Đó là lý do họ chia tay Hoàng Vũ Samson, Oseni. Quan trọng hơn, tướng Nghiêm đang sở hữu lực lượng nội binh “khủng” mà bất kỳ HLV nào đều thèm khát.

     - Bóng Đá

     TP.HCM chiêu binh rầm rộ sẽ là đối trọng số 1 của Hà Nội ở mùa giải 2020.

    Có thể kể một vài cái tên tiêu biểu như Quang Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Đình Trọng, Văn Kiên, Đức Huy, Văn Quyết, Hùng Dũng...Trong bộ khung này Văn Quyết (sinh năm 1991), Hùng Dũng (sinh năm 1993) là nhiều tuổi nhất, những cái tên còn lại khoảng 22 đến 24 tuổi, đủ sức giúp đội bóng thủ đô duy trì và kéo dài chu kì thành công trong khoảng 5 năm tới. Sẽ không ngoa nếu nói Hà Nội giống, thậm chí có phần mạnh hơn, "đội tuyển quốc gia Việt Nam thu nhỏ".

    Hà Nội im lặng là chiến lược “núp gió” đầy toan tính, bởi suy cho cùng sức mạnh và đẳng cấp của một đội bóng thể hiện bằng thực tế trên sân, chứ không phải là những thương vụ chuyển nhượng “bom tấn”.

    Gia Minh | 16:22 04/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...