Các báo cáo mới nhất cho biết Man Utd và Crystal Palace cuối cùng đã gần đi đến thống nhất trong thỏa thuận chuyển nhượng hậu vệ Wan-Bissaka của đội U21 Anh. Thương vụ này có thể hoàn tất sớm nhất là vào tuần tới, và bên cạnh đó, HLV Solskjaer có các ưu tiên chuyển nhượng khác trước khi Quỷ đỏ lên đường đi du đấu.
Theo The Mail, mục tiêu kế tiếp của Man Utd là 1 trung vệ. HLV của Quỷ đỏ muốn bổ sung lực lượng vào tuyến sau và đang tìm kiếm một đối tác mới cho Victor Lindelof. Đó là điều dễ hiểu, bởi cả Chris Smalling và Phil Jones đều không chiếm được niềm tin với phong độ phập phù, trong khi Eric Bailly vẫn thường xuyên dính chấn thương.
Đội trưởng Ajax, Matthijs de Ligt từng là mục tiêu số 1 của United nhưng họ gần như đã từ bỏ cầu thủ người Hà Lan bởi Juventus đã đạt thỏa thuận chiêu mộ trung vệ này với giá 62 triệu bảng.
Harry Maguire là một lựa chọn khác cho Solskjaer, mặc dù những nỗ lực của United để sở hữu trung vệ người Anh đã bị cản trở bởi định giá 90 triệu bảng của Leicester.
United cũng đã dành sự quan tâm cho Issa Diop, nhưng lời đề nghị ban đầu bị West Ham từ chối, khiến HLV Solskjaer phải đau đầu tìm kiếm những lựa chọn khác.
Sau trung vệ thì một tiền vệ trung tâm mới cũng nằm trong danh sách ưu tiên của Solskjaer bởi sự ra đi của Ander Herrera. Và HLV của United có thể thấy kế hoạch của mình được đẩy mạnh nếu Paul Pogba rời câu lạc bộ. James Maddison, Bruno Fernandes, Declan Rice, Sean Longstaff và Adrien Rabiot đều đã được United xác định là bản hợp đồng tiềm năng.
Trong những cái tên kể trên, Rabiot là thương vụ miễn phí, tuy nhiên, 'gã trai hư' này nhiều khả năng sẽ đến Juventus. Hơn nữa, Solskjaer đang muốn xây dựng một 'British Core', theo đó, James Maddison, Declan Rice, Sean Longstaff mới là mục tiêu hàng đầu của Man Utd cho vị trí tiền vệ trung tâm.
Maddison là mẫu tiền vệ có khả năng sáng tạo cao để chia sẻ bớt gánh nặng cho Pogba, thậm chí là thay thế luôn cho cầu thủ người Pháp nếu anh muốn ra đi. Maddison được cho là đang rất nóng lòng trong việc đàm phán với Manchester United về tương lai của mình. Còn ban lãnh đạo Quỷ đỏ thì sẵn sàng đặt lên bàn đàm phán 60 triệu bảng với hy vọng có thể thuyết phục Leicester City.