Loạt trận của vòng 1/8 Cúp Quốc gia vừa qua được xem như là màn khởi động của các đội V-League cho giai đoạn tăng tốc của V-League. Vẫn còn chưa thực sự nóng máy, nhưng nhìn chung thì đã phác họa phần nào thực lực trong giai đoạn vừa qua.
ĐHLV Graechen vừa quan sát các học trò tranh tài, vừa hồi hộp là vậy. Thế nên, ngay cả trận đấu ở vòng tứ kết sắp đến dù tiếp tục đá sân nhà nhưng gặp HN T&T thì thử thách lại lớn hơn cho các cầu thủ của bầu Đức.
Cần Thơ bị loại khỏi mặt trận Cúp QG sau trận thua cách biệt trên sân Đồng Nai lại là chuyện… bình thường. Bởi lẽ mọi chuyện ở đội bóng Tây đô kể từ khi thay HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng chưa khá hơn điều gì. Loạt trận tập huấn vừa qua cũng chưa tạo được ấn tượng gì mấy, cùng với những lùm xùm nội bộ từ vụ việc các cầu thủ cũ bị thanh lý đang làm cho người ta thêm lo vào hành trình trụ hạng của thầy trò ông Vũ Quang Bảo. Cần Thơ sẽ có 1 tuần để lấy lại tinh thần trước khi di chuyển ra Hà Nội gặp HN T&T ở vòng 13 V-League, chuyến đi được dự báo “lành ít dữ nhiều”.
Nếu như Cần Thơ và HA.GL đang làm cho giới người hâm mộ đội bóng này lo ngại thì 2 đội bóng của bầu Hiển phần nào thở nhẹ khi cùng giành chiến thắng trên sân khách hôm thứ Bảy vừa qua. Chuyện có tiến xa hơn với cúp của SHB Đà Nẵng và HN T&T thì chưa nói trước được điều gì, bởi cả 2 dường như không mạnh ở thể thức này. Nhưng trước mắt, chiến thắng trước Thanh Hóa và Than QN đã thắp lại niềm tin của các cựu vương nhà bầu Hiển sau gần nửa chặng đường khá nhạt nhòa trước đó. Tương tự như vậy là những chiến thắng của B.Bình Dương, SLNA, Hải Phòng, ĐT.LA đủ để tạo sự thoải mái về mặt tâm lý sau gần 2 tháng gần như là “tập chay” vừa qua.
Cuối tuần này V-League 2015 sẽ trở lại với cuộc tăng tốc ở 2 đầu bảng xếp hạng, nhưng với 2/3 số CLB thì còn tiếp tục “nắn gân” nhau ở vòng tứ kết Cúp Quốc gia diễn ra vào ngày 24-6 mà không ít đội phải than thở khi mùa bóng vừa trở lại đã phải đá dồn như vậy.