Vòng 14 Premier League, Man Utd đã đè bẹp Leeds United với tỷ số 6-2. Với thành tích này, Quỷ Đỏ đã leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm, chỉ kém Leicester City đúng 1 điểm và thi đấu ít hơn 1 trận.
Người hâm mộ M.U đang kỳ vọng đội bóng của họ có thể cạnh tranh sòng phẳng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Tuy nhiên hàng phòng ngự vẫn chưa thể khiến BLĐ Quỷ đỏ yên tâm. Họ cần thêm một trung vệ chất lượng đá cặp với Harry Maguire để gia tăng sự chắc chắn. Mục tiêu mà Man Utd nhắm đến chính là David Alaba.
Alaba đang bước vào năm cuối hợp đồng với Bayern Munich, tuy nhiên ngôi sao người Áo không có ý định gia hạn. Đích thân Giám đốc điều hành Karl-Heinz Rummenigge đã xác nhận: “Bayern đã làm mọi cách để cố gắng đạt được thỏa thuận. Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc trò chuyện. CLB muốn nhận được câu trả lời từ cuối tháng 10.
Tuy nhiên điều này đã không xảy ra và tôi không biết liệu chúng tôi có quay trở lại đàm phán hay không. Lời đề nghị của chúng tôi cho thấy Bayern đánh giá cao Alaba như thế nào, nhưng cậu ấy không chấp nhận nó.”
AS khẳng định Man Utd đã chính thức có cuộc gặp gỡ với người đại diện của Alaba - Pini Zahavi, để thỏa thuận đưa cầu thủ này về Old Trafford khi hợp đồng với Bayern hết hạn. Ngôi sao 28 tuổi giờ đây thường xuyên được sử dụng ở vị trí trung vệ, nhường vai trò hậu vệ trái cho người đàn em Alphonso Davies đang tiến bộ vượt bậc.
Tất nhiên Man Utd không phải là CLB duy nhất muốn sở hữu Alaba. Man City, Chelsea, Real Madrid… đều đã hành động sau khi biết tin cầu thủ người Áo từ chối gia hạn với Bayern.
Arsenal trở thành nạn nhân cho siêu phẩm của David Alaba