MỚI NHẤT :
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • MU thua thảm Brighton: Thật hổ thẹn, Quỷ đỏ!

    14:10 Chủ nhật 08/05/2022

    MU thua bạc nhược trên sân Brighton, trong trận đấu mà các cầu thủ của Ralf Rangnick thể hiện tinh thần rất kém và thiếu trách nhiệm với màu áo mình mặc.

    Sụp đổ ở Falmer Stadium

    Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Trafford, thắng Brentford 3-0 hôm 2/5, MU với niềm cảm hứng Cristiano Ronaldo có màn trình diễn thuyết phục để níu chân khán giả, những người liên tục phản đối gia đình Glazer.

     - Bóng Đá

     MU thi đấu tệ hại.

    Ralf Rangnick đã gọi đó là trận đấu hay nhất của MU trong nửa năm. Đội bóng thành Manchester tấn công hiệu quả, kiểm soát bóng vượt trội và chắc chắn trong khâu phòng ngự.

    Chỉ một tuần sau, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Chuyến làm khách đến Falmer Stadium là một MU thi đấu bạc nhược.

    Khi hiệp một vừa đi qua được 1/3 thời gian, trong lúc vẫn đang cố gắng triển khai thế trận trước một Brighton đá át sát nhanh, MU phải nhận bàn thua. Đội khách phòng ngự bóng bổng không tốt, thiếu sự hỗ trợ từ tuyến trên để cho Caicedo thoải mái sút xa đánh bại David de Gea.

    Thảm họa thực sự đến với MU sau giờ nghỉ, với những đôi chân rệu rã chống lại một Brighton thi đấu cơ động với nền tảng thể lực dồi dào.

    Cucurella nhân đôi cách biệt trận đấu khi hiệp hai vừa bắt đầu được hơn 3 phút. Sau đó, đến lượt Pascal Gross làm tung lưới De Gea. Cả hai tình huống này đều đến từ các đường kiến tạo của Trossard - người xé tan tuyến giữa MU và khiến hậu vệ phải Diogo Dalot bất lực.

     - Bóng Đá

     MU hoàn toàn sụp đổ trong hiệp 2.

    Trossard giống như khiêu vũ giữa đội ngũ triệu phú của MU. Cầu thủ người Bỉ tự mình mang về bàn thắng ấn định tỷ số cho Brighton, khi áp sát chạm bóng trong nỗ lực cứu thua trước vạch khung thành của Dalot.

    Brighton vốn là một kẻ vô thưởng vô phạt khi không còn nhiều động lực thi đấu đã chơi một trận tưng bừng. Ngược lại, MU rệu rã về mặt tinh thần cũng như không có sự gắn kết giữa các vị trí và tâm lý hoàn toàn buông xuôi.

    MU buông xuôi trong cuộc đua tranh top 4 Premier League. Không chỉ vậy, với trận thua thảm ở Falmer Stadium, Quỷ đỏ còn đối mặt với nguy cơ lớn không thể giành vé tham dự Europa League mùa sau.

    Nỗi hổ thẹn MU

    "Để bắt đầu, điều quan trọng nhất là phải xin lỗi người hâm mộ, những người đã đi từ Manchester đến Brighton", Ralf Rangnick mở đầu cuộc họp báo sau trận thua.

     - Bóng Đá

     De Gea không ngừng bị tra tấn


    Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh MU có trận đấu "không thể chấp nhận". Ông gọi đây là "một thất bại nhục nhã", không chỉ về mặt tỷ số mà cả về cách thi đấu của đội.

    MU đã nhận 56 bàn thua mùa này, cao nhất trong kỷ nguyên Premier League. Với 58 điểm sau 37 vòng đấu, đây cũng là mùa giải mà Quỷ đỏ có thành tích kém nhất.

    Thất bại trước Brighton đánh dấu trận thứ 12 mà MU phải nhận từ 4 bàn thua trở lên trong khuôn khổ Premier League thời hậu Alex Ferguson.

    Con số này tương đương với những gì họ trải qua trong 810 trận đấu dưới sự dẫn dắt của huyền thoại người Scotland. Niềm kiêu hãnh không ngừng bị tổn thương.

    Gã khổng lồ với 20 lần vô địch bóng đá Anh, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào, chỉ còn là cái bóng của chính mình. Thất bại trở thành thói quen, các cầu thủ thiếu trách nhiệm với chiếc áo mình khoác.

     - Bóng Đá

     MU thể hiện tinh thần hổ thẹn.

    MU thua Brighton đã phơi bày mọi vấn đề tồn tại những năm qua. Các cầu thủ, những người tạo nên quỹ lương cao nhất Ngoại hạng Anh, không có động lực thi đấu và rất dễ sụp đổ.

    Bản sắc Quỷ đỏ đã bị họ làm hỏng. Ngay cả McTominay, một người trưởng thành từ học viện Carrington, cũng đánh mất niềm tự hào về giá trị truyền thống.

    Các cầu thủ đáng trách khi thể hiện hình ảnh đầy hổ thẹn. Bản thân HLV Rangnick cũng là vấn đề, khi thiếu sự phản ứng cần thiết khi MU bị mất thế trận trước khả năng di chuyển linh hoạt của Brighton. Ông ngồi ở khu kỹ thuật với sự bình thản, khi đã biết trước tương lai của mình.

    Vừa tạo được chút tích cực trước Brentford, MU liền trở lại với thất vọng, không tôn trọng người hâm mộ của mình. Một đống đổ nát đang chờ Erik ten Hag đến và xây dựng lại.

    Đại Phong | 12:45 08/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...