MỚI NHẤT :
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • MU: Tạm biệt Van Persie, tạm biệt số 20!

    08:53 Chủ nhật 12/07/2015

    Sau 3 mùa bóng khoác áo MU, Van Persie đã quyết định ra đi. CLB Fenerbahce đã chính thức tuyên bố họ sắp đạt được chữ kí của cầu thủ người Hà Lan.

    (BongDa.com.vn) – Sau 3 mùa bóng khoác áo MU, Robin van Persie đã quyết định ra đi. Câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kì, Fenerbahce đã chính thức tuyên bố họ sắp đạt được chữ kí của cầu thủ người Hà Lan.

    Dù Van Perise ra đi, người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về số 20 đặc biệt. Ảnh: Internet.
    Dù Van Perise ra đi, người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về số 20 đặc biệt. Ảnh: Internet.

    Van Persie thành danh trong màu áo Arsenal. Đặc biệt, ở mùa giải 2011/12, anh là “đầu tàu” của Pháo thủ với hàng loạt bàn thắng quan trọng, qua đó ẵm luôn danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu.

    Tuy vậy, danh hiệu là thứ mà trung phong sinh năm 1983 chưa một lần được tận hưởng trong màu áo Arsenal.

    Cũng như những người đồng đội Cesc Fabregas, Samir Nasri, anh đã ra đi để tìm kiếm danh hiệu vô địch trước khi quá muộn.

    Và Van Persie đã tới MU. Vụ chuyển nhượng đó khiến các cổ động viên Arsenal giận dữ, đốt áo, chửi bới Persie. Người thủ quân, người nắm giữ hy vọng của đội bóng lại rời bỏ Pháo thủ trong thời khắc khó khăn nhất. Sau một mùa hè suy nghĩ, Van Persie đã đưa ra quyết định, nhưng liệu đó có là quyết định đúng đắn của anh?

    Nếu xét trên phương diện danh hiệu, Van Persie đã thỏa ước nguyện của mình. Anh đã được chạm tay vào chức vô địch Premier League mà mình mong ước bấy lâu. Quan trọng hơn, anh chính là người hùng trong chức vô địch lần thứ 20 của “Quỷ đỏ”.

    Van Persie tiếp tục thăng hoa và làm nản lòng bất cứ hàng phòng ngự nào ở Premier League với những pha xử lý kĩ thuật và nhanh gọn.

    Van Persie đã chọn cho mình số 20, bởi anh tự tin mình có thể đem về chiếc cúp vô địch lần thứ 20 cho MU. Và anh đã làm được.

    26 bàn thắng của trung phong người Hà Lan giúp MU băng băng tiến về đích. Các khán đài của sân Old Trafford luôn ngập tràn những lời hát “Ohh! Robin Van Persie!”. Đó hẳn là quãng thời gian hạnh phúc nhất của Van Persie tại MU.

    Khi Sir Alex Ferguson về hưu, những ngày vui của Van Persie cũng xa dần. Từ David Moyes và sau này là Luis Van Gaal, Van Persie gặp phải những vấn đề khác nhau khiến phong độ của anh suy giảm rõ rệt.

    Và dù không muốn, người ta cũng có thể nhận ra những dấu hiệu tuổi tác đã ảnh hưởng tới bước chạy của cầu thủ người Hà Lan như thế nào.

    Hai mùa giải thất vọng của Van Persie trôi qua. Anh chỉ ghi được lần lượt 12 và 10 bàn tại Premier League. Giữa dòng người đông đúc tại Old Trafford, người ta bắt gặp hình ảnh một Van Persie trầm buồn, lạc lõng. Hơn ai hết, Van Persie hiểu rằng thời gian của anh tại MU sắp kết thúc.

    Dù Van Perise ra đi, người hâm mộ “Quỷ đỏ” vẫn sẽ nhớ về anh, nhớ về số 20 đặc biệt, với con người đã đem lại chiếc cúp lần thứ 20 cho đoàn quân áo đỏ. Tạm biệt ạnh Van Persie!

    (Bạn đọc: Phùng Gia Bách)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...