MỚI NHẤT :
  • Những “trò hề” của Arsenal không thể tiếp tục tái diễn
  • Báo Indonesia: Thầy trò HLV Shin Tae-yong chơi bẩn nhất U23 châu Á
  • Bạn gái của Bellingham đẹp thứ 145 ở Hà Lan
  • Thua đau Arsenal, Kulusevski chỉ ra điểm khác biệt giữa hai đội
  • Odegaard ca ngợi hết lời chiến binh Pháo thủ
  • Arsenal, Man United tranh trung vệ 55 triệu bảng
  • Jadon Sancho đang mang đến niềm vui hiếm hoi cho Man United
  • Chuyển nhượng 29/04: Man Utd sẵn sàng ký tiền vệ đẳng cấp; Thương vụ kỷ lục Premier League có thể nổ
  • Liệu Man City đã sẵn sàng sống xa De Bruyne?
  • CHÍNH THỨC! Thiago Silva xác nhận rời Chelsea vào cuối mùa
  • Đội hình tiêu biểu Premier League vòng 35: Havertz góp mặt
  • Thần đồng Argentina có quyết định cho cả châu Âu
  • Sự thống trị tuyệt đối của PSG tại Ligue 1
  • Pep Guardiola: "Tôi trông chờ Arsenal thất bại"
  • Man City toát mồ hôi vì Ederson
  • Ten Hag coi chừng, Tuchel muốn quay lại Anh
  • Báo Indonesia nghĩ đến đối thủ của thầy trò HLV Shin Tae-yong ở Olympic
  • Nâng cấp hàng thủ, Man Utd nhận báo giá ở vụ trung vệ thép
  • Kimmich "e ngại" 1 ngôi sao bên phía Real
  • HLV Kim Sang-sik dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Cầu thủ U23 cả tháng không đá phút nào'
  • Neville: Pochettino xứng đáng ở lại Chelsea
  • Nữ cầu thủ "OnlyFans" khoe vẻ đẹp chết người
  • Bạo loạn trước trận Tottenham - Arsenal
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • MU “hít khói” Man City: Sự khác biệt giữa phong độ và đẳng cấp

    23:02 Thứ năm 19/04/2018

    BongDa.com.vn “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi”. Câu nói nổi tiếng của vị HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã phản ánh rõ nét cuộc đua Premier League giữa 2 đội bóng thành Manchester.

    Man United - Phong độ nhất thời

    Man City vô địch bởi nhiều lý do, một trong số đó là họ không để đối thủ nào bắt kịp mình. Man United, đội cạnh tranh gần nhất, có vẻ là sự pha trộn giữa sự chủ quan và tàn nhẫn. Họ có thể cực kỳ lợi hại ở một thời điểm nhất định, nhưng ở một thời điểm khác, họ lại tỏ ra hời hợt và có phần rụt rè.

    Man United mới có thắng lợi nhẹ nhàng trước Bournemouth ngay trên sân khách vào đêm qua. Nhưng trước đó vài ngày, đội ngũ đầy rẫy ngôi sao đắt giá ấy lại nhận thất bại ngay trên sân nhà, trước một West Brom đứng cuối BXH và chờ ngày xuống chơi tại Championship. Sau tất cả, họ lại hai tay dâng chức vô địch cho “gã hàng xóm đáng ghét” Man City chỉ sau một tuần quật khởi tại Etihad.

     - Bóng Đá

     Hai bộ mặt của Man United mùa này.

    Trong vòng một tuần, Quỷ đỏ đánh bại đội bóng mạnh nhất Premier League và sau đó, thua đội tệ nhất Premier League. Thầy trò HLV Mourinho vào thứ 7 trước vừa cười hả hê, ngày chủ nhật sau lại phải cúi đầu rời sân. Mọi thứ diễn ra như một trò đùa.

    Còn Pep đã nói gì sau trận thua ở Etihad. “Đây là ngày của MU”, ngắn gọn như vậy. Kết quả của một trận đấu chỉ phản ánh phong độ nhất thời, kết quả cả quá trình mới là đẳng cấp. Đó cũng là quan niệm nổi tiếng của Sir Alex.

    Nhưng Mourinho dường như không tiếp thu được bài học đó từ “Ngài sấy tóc”. MU của mùa giải này luôn gắn liền với hình ảnh phong độ phập phù, trận mờ trận tỏ. Họ có thể thắng oanh liệt những ông lớn như Liverpool, Chelsea hay Man City, nhưng lại thất trận trước Newcastle hay Swansea và gần đây là West Brom.

    Đẳng cấp của Man City

    Premier League là một cuộc đua marathon, không phải đấu trường Colosseum để bung sức cho một trận đấu, rồi gây thất vọng ở trận đấu tiếp theo. Với một cuộc đua đường dài, ổn định là điều quan trọng nhất.

     - Bóng Đá

     Sự ổn định đưa Man City của Pep Guardiola đến ngôi vương Premier league mùa này.

    Man City mùa giải này là đội bóng làm tốt nhất điều đó. “The Citizens” không chủ quan nhiều, họ không tránh được điều đó, nhưng nhanh chóng khắc phục khi nhận thấy những dấu hiệu đầu tiên của sai lầm. Vì thế, họ có mạch thắng dài nhất 18 trận và phá vỡ không ít kỷ lục tồn tại ở Premier league.

    Ở Man City, Pep là một bậc thầy về tâm lý. Ông muốn các học trò coi mọi trận đấu chỉ là có 3 điểm hay không và không quá quan trọng về tính chất của trận đấu. Sau mỗi thất bại, Pep thường cho các cầu thủ nghỉ tập, đưa họ đi giải trí nhằm quên đi thất bại, tăng tính đoàn kết và tạo tâm lý thoải mái cho trận đấu tiếp theo.

    Khi thua Wigan ở FA Cup, ông muốn các học trò không dằn vặt và cho họ đi bắn súng sơn. Khi thất bại trước Huddersfield trong hiệp 1 với bàn phản lưới của Otamendi, Pep dành 15 phút nghỉ giữa giờ để nhắc các cầu thủ của ông đừng lo lắng, một trận thua chẳng có gì to tát, và họ phải cởi bỏ tâm lý để sẵn sàng cho cuộc đua đường dài.

    Nhờ bậc thầy tâm lý như Pep, Man City luôn bước vào mọi trận đấu với tâm thế ít áp lực nhất, họ chơi bóng cả chặng đường dài một cách ổn định đến khó tin. Trong khi “người hàng xóm” của họ, Man United, đang quay cuồng với trận mờ trận tỏ.

    Man City mùa này đã vô địch với đẳng cấp thực sự. Còn Man United, nếu chỉ theo đuổi phong độ nhất thời như mùa giải này, có lẽ họ còn phải “hít khói” Man City trong thời gian dài.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 22:30 19/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...