MỚI NHẤT :
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • MU đấu Chelsea: Gian nan tỏ mặt anh hùng

    18:41 Thứ ba 30/06/2020 | 4

    MU sẽ cùng Chelsea quyết đấu từ Premier League đến FA Cup trong 3 tuần tới, và gian nan mới tỏ mặt anh hùng.

    MU, Chelsea, từ Premier League đến FA Cup

    Vòng tứ kết FA Cup 2019-20 khép lại, với việc MU và Chelsea trở thành đối thủ của nhau ở bán kết, diễn ra ngày 18/7 trên sân trung lập Wembley.

    MU đấu Chelsea: Gian nan tỏ mặt anh hùng - Bóng Đá

    MU và Chelsea sẽ có cuộc chạm trán thứ 4 trong mùa giải. 

    Như vậy, MU sẽ có cuộc chạm trán lần thứ 4 trong mùa giải này với Chelsea, sau hai lượt đấu trong khuôn khổ Premier League, cùng trận vòng 1/8 League Cup.

    Ole Gunnar Solskjaer đánh bại Frank Lampard trong cả ba lần gặp nhau đã qua. Trong đó, ở Premier League là những chiến thắng áp đảo của "Quỷ đỏ".

    Trong lần đầu tiên Solskjaer và Lampard đấu trí, MU vùi dập Chelsea với tỷ số đậm 4-0 trên sân nhà Old Trafford. Sau đó, ở lượt về Premier League 2019-20, đội bóng thành Manchester thắng 2-0 tại Stamford Bridge.

    Xen giữa hai cuộc thư hùng có kết quả chênh lệch này, MU đánh bại Chelsea 2-1 ở League Cup. Trận ấy, cũng trên sân Stamford Bridge, Marcus Rashford lập cú đúp.

    Phía trước hai đội là cuộc chiến giành quyền đá chung kết FA Cup, để hy vọng không rơi vào cảnh trắng tay khi kết thúc mùa giải.

    Chelsea chỉ còn mặt trận FA Cup để nuôi hy vọng. Thực tế, "The Blues" còn lượt về vòng 1/8 Champions League với Bayern Munich, nhưng khó lật ngược tình thế thua lượt đi 0-3 trên sân nhà.

    MU đấu Chelsea: Gian nan tỏ mặt anh hùng - Bóng Đá

    Solskjaer thắng Lampard trong cả 3 lần gặp trước đó. 

    Trong khi đó, ngoài FA Cup, MU vẫn còn Europa League để tìm kiếm vinh quang. Đội quân của Solskjaer không ngại đặt mục tiêu khép lại mùa giải với hai danh hiệu.

    Ngoài ra, giữa MU và Chelsea còn là cuộc chiến khốc liệt để giành một chỗ trong top 4 Premier League. Lúc này, Lampard đang dẫn trước Solskjaer 5 điểm, và còn 7 trận đấu phía trước.

    Đường dài mới biết ngựa hay

    MU chiến thắng Chelsea trong cả 3 lần gặp nhau mùa này, nhưng thực tế chưa mang lại nhiều giá trị.

    Điều đó thể hiện qua việc "Quỷ đỏ" đang xếp sau đối phương ở Premier League. Trên sân chơi League Cup, đội quân của Solskjaer cũng không thể tiến đến trận chung kết như kế hoạch đầu mùa (thua Man City, đội sau đó vô địch).

    MU đấu Chelsea: Gian nan tỏ mặt anh hùng - Bóng Đá

    Chelsea chỉ còn FA Cup để mơ danh hiệu. 

    Trước khi gặp nhau lần cuối trong mùa giải, trên sân Wembley, trong vòng 3 tuần tới đây, MU cùng Chelsea bước vào cuộc chạy nước rút ở Premier League.

    Tuần trước, Solskjaer tự tin tuyên bố MU muốn top 3 Premier League - vị trí cho phép họ vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau.

    Để đạt được tham vọng vào nhóm 3 đội mạnh nhất, MU không chỉ phải vượt qua Chelsea trên bảng xếp hạng. Một đối thủ khác của "Quỷ đỏ" là Leicester. Khoảng cách giữa hai đội bằng số điểm của 2 trận thắng.

    Leicester cũng là đối thủ mà MU đọ sức ở vòng cuối, trên sân King Power. Thời điểm đối đầu trực tiếp cũng có thể sẽ phán quyết tương lai của hai đội.

    MU ổn định với 14 trận bất bại. Chelsea cũng đang có phong độ tương đối tốt, khi trải qua chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp.

    MU đấu Chelsea: Gian nan tỏ mặt anh hùng - Bóng Đá

    MU còn hy vọng ở FA Cup và Europa League. 

    Trong chuỗi 5 trận thắng vừa qua của Chelsea, trước và sau đại dịch Covid-19, có các đối thủ mạnh như Liverpool, Everton, Man City và Leicester.

    Tính riêng Premier League, trận thắng Man City ở vòng 31 cũng là chiến thắng đầu tiên mà Chelsea có được trước các đội trong top 4.

    Điều này cho thấy sự tiến bộ của Chelsea dưới bàn tay Lampard. "The Blues" đang ổn định hơn, mà sự trưởng thành sau từng trận của Pulisic là minh chứng.

    Từ Premier League đến FA Cup, cuộc đua giữa MU với Chelsea đang làm cho bóng đá Anh càng thêm sôi động. Tất cả bắt đầu khi MU làm khách của Brighton...

    Đại Phong - Vietnamnet | 09:30 30/06/2020
    Chia sẻ

    Loading...