MỚI NHẤT :
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • M.U đang lặp lại sai lầm chuyển nhượng quen thuộc với Anthony Martial

    14:58 Thứ năm 13/01/2022

    BongDa.com.vn Manchester United vẫn chưa chia tay cầu thủ đội 1 nào trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng và đang lặp lại sai lầm quen thuộc.

    Có vẻ như Manchester United sẽ sớm chia tay nhiều cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, nhưng khi thị trường mở cửa, chưa có thay đổi nào xảy ra. United vốn đã có một đội hình đông đúc trước kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái nhưng chỉ bán Daniel James đến Leeds với giá 25 triệu bảng, trở thành thương vụ đắt thứ tư trong lịch sử câu lạc bộ.

    Trên thực tế, Ed Woodward thậm chí còn coi đây là điểm nhấn của hoạt động tài chính CLB trong một cuộc họp với các nhà đầu tư, cho thấy Man United thực sự không phải đội biết kiếm tiền từ TTCN.

     - Bóng Đá

     Martial vẫn đang kẹt lại M.U.

    Sự ra đi của James là vụ bán người đáng chú ý nhất của M.U vào mùa hè năm ngoái, nhưng anh không phải là cầu thủ duy nhất của họ được hỏi mua, đáng chú ý nhất là việc West Ham theo đuổi Jesse Lingard. Đội bóng của David Moyes đã rất muốn mua đứt anh nhưng họ đã bị từ chối sau khi Ole Gunnar Solskjaer đưa ra những lời hứa suông về thời gian thi đấu cho Lingard.

    Nửa năm trôi qua và Lingard vẫn đang chờ đợi ở ngoài sân, một giải pháp chưa được thử nghiệm cho nhiều vấn đề của United, một người xứng đáng có nhiều thời gian thi đấu hơn nhưng không được. Chỉ 87 phút ra sân ở Premier League mùa này, sẽ là ngu ngốc nếu anh một lần nữa tin vào lời hứa của Quỷ đỏ. Và do đó, M.U từ chỗ có thể thu tiền từ West Ham hè năm ngoái lại để Lingard ra đi dưới dạng tự do vào cuối mùa giải. Đó là một kịch bản tương tự với Paul Pogba, người có vẻ sẽ rời United với tư cách là cầu thủ tự do lần thứ hai vào mùa hè này sau vô số lần M.U bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền từ việc bán anh trong những năm gần đây.

    Cũng hè năm ngoái, United đã ngăn cản sự ra đi của Donny van de Beek, một cầu thủ khác thất vọng vì thiếu thời gian thi đấu. Tuy nhiên, có lẽ đáng báo động nhất là cách họ đối xử với Anthony Martial, một tiền đạo đã trở nên thừa thãi ở United ngay cả trước khi họ vung tiền để mang về Jadon Sancho và Cristiano Ronaldo.

    Martial đã có những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo Man United nhưng thời gian gây thất vọng lớn hơn nhiều. Anh không còn là một cầu thủ trẻ đầy triển vọng với tiềm năng chưa được khai thác. Với ước mơ được gọi lên tuyển Pháp cho World Cup cuối năm nay, cầu thủ 26 tuổi sẽ cần rời đi ngay mùa đông này. Đó là một động thái đáng lẽ phải xảy ra từ lâu.

    Jesse Lingard STILL wants to leave Old Trafford - Bóng Đá

     Lingard có thể rời M.U miễn phí vào cuối mùa.

    Sevilla nhiệt tình hỏi mượn Martial, nhưng Quỷ đỏ yêu cầu họ trả một nửa số tiền lương của anh và khoản phí mượn người 6 triệu bảng cho một cầu thủ ghi 1 bàn thắng trong 10 lần ra sân mùa này. Đơn giản là họ không đủ khả năng chi trả. Cả Barcelona và Juventus cũng muốn mượn Martial, nhưng anh vẫn ở lại Manchester.

    Nếu United thực sự muốn chứng tỏ họ đã thay đổi, họ cần phải làm những gì tốt nhất cho nền bóng đá, ngay cả khi phải để những cầu thủ họ không cần đến ra đi với mức phí thấp hơn mong đợi.

    Nửa thập kỷ của Martial ở M.U:

     
    Thanh Vũ | 14:28 13/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...