MỚI NHẤT :
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • MU đã chơi thế nào trước Southampton?

    23:33 Thứ tư 03/02/2021

    BongDa.com.vn Trong một ngày được hưởng lợi thế từ sớm, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer có cơ hội để triển khai nhiều phương án tấn công khác nhau nhiều hơn.

    Trong trận thắng 9-0 vừa qua của Manchester United tại Ngoại hạng Anh, đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer đã ra sân với đội hình 4-2-3-1. Với sơ đồ này, Quỷ đỏ có thể tận dụng khả năng di chuyển cũng như dứt điểm một chạm của lão tướng dày dạn kinh nghiệm Edinson Cavani. Trong khi đó, tốc độ của Mason Greenwood và Marcus Rashford ở hai cánh có thể giúp MU triển khai thêm nhiều phương án tấn công khác nhau.

    Với việc sở hữu một Luke Shaw đang vào phom bên hành lang cánh trái, không quá khó hiểu khi các đường lên bóng của Quỷ đỏ hầu như tập trung tại khu vực này. Mặc dù bản thân là một hậu vệ, vai trò của Shaw cũng như người đồng đội của anh bên phía đối diện, Aaron Wan-Bissaka, trong những đợt tấn công của MU là vô cùng quan trọng. Bằng cách giữ bóng và di chuyển nhanh ở hai bên cánh, cặp hậu vệ này đã khiến hàng hậu vệ của Southampton - lúc này đã chuyển sang chơi với sơ đồ 4 hậu vệ sau khi Alexandre Jankewitz nhận thẻ đỏ và rời sân - phải di chuyển ra ngoài khu vực gần biên, để lại khoảng trống cho Cavani ở giữa.

    MU đã chơi như thế nào trước Southampton? - Bóng Đá

    Luke Shaw và Rashford, cùng với sự hỗ trợ từ Cavani, liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái.

    Khả năng tạo đột biến bằng những quả tạt của MU cũng là một điểm nhấn đáng chú ý. Trong hiệp 1, tổng cộng, MU đã tung ra 10 quả tạt mở, đem về ba bàn thắng (2 bàn thắng được ghi bởi Wan-Bissaka và Edinson Cavani cùng một pha phản lưới nhà của Jan Bednarek).

    Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Rashford, có thể thấy Shaw đã chủ động di chuyển đến sát khu vực vòng cấm thu hút hậu vệ đối phương, sau đó chuyền cho Mason Greenwood đang thoát xuống trước khi tiền đạo này kiến tạo cho Rashford bên trong ghi bàn. Về phần Rashford, tiền đạo trẻ của MU đã tự tạo ra khoảng trống cho mình bằng cách đứng yên tương đối trong khi các hậu vệ Southampton đang bị thu hút bởi Luke Shaw và Greenwood. Đáng nói, đoàn quân của HLV Ole đã ghi được 4 bàn thắng với phong cách phát bóng cự ly rộng như vậy trong suốt hiệp 1 trận đấu.  

    MU đã chơi như thế nào trước Southampton? - Bóng Đá

     Tình huống dẫn đến bàn thắng của Rashford.

    Ở tuyến phòng thủ, cặp đôi tiền vệ Scott McTominay và Fred đã dâng cao và tạo nên nền tảng tuyến 2 vững chắc cho MU trước khu vực 16m50 của Southampton, liên tục mở bóng từ trái sang phải.

    MU đã chơi như thế nào trước Southampton? - Bóng Đá

    Hình ảnh cho thấy khả năng tạo đột biến của MU từ tuyến giữa là rất cao.

    Bước sang hiệp 2, với lợi thế dẫn bàn cùng với việc đội bạn phải chơi thiếu người, HLV Ole đã rút Cavani cùng Luke Shaw ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu với Everton vào cuối tuần; đồng thời trao cơ hội thể hiện cho Martial và Van de Beek - hai cầu thủ đang chịu khá nhiều áp lực vì không thể hiện được nhiều trong suốt thời gian qua. Lúc này, Fred chuyển sang vị trí hậu vệ trái trong khi Van de Beek cùng McTominay đá ở hàng tiền vệ.

    Về phía Southampton, đội hình của đội khách lúc này chuyển thành 5-4-0 để tập trung trải đều phòng ngự xung quanh vòng cấm. Man United buộc phải thích nghi và thay đổi. Trung vệ đội trưởng Harry Maguire và Victor Lindelof đã bắt đầu chơi cao hơn, cùng với McTominay hoạt động như một tiền vệ phòng ngự. Ở hiệp 2, Quỷ đỏ tập trung kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 cuối sân một cách kiên nhẫn để tìm kiếm cơ hội. Khi Southampton đang phải chơi thiếu người, đội khách gặp bất lợi về quân số khi dàn ngang đội hình trước khu vực 16m50, tạo ra những khoảng trống chết người cho các tiền đạo MU.

    MU đã chơi như thế nào trước Southampton? - Bóng Đá

     Bộ 3 Maguire - McTominay - Lindelof dâng cao tấn công hỗ trợ cho tuyến trên của MU.

    Mặc dù Southampton đã cố gắng phát động tấn công nhanh từ tận sân nhà, chiếc thẻ đỏ tai hại của Jan Bednarek sau đó đã làm sụp đổ tất cả. Sơ đồ thi đấu của đội khách lúc này chuyển thành 5-3-0 nhường hoàn toàn quyền kiểm soát khu vực 1/3 giữa sân cho đội nhà.

    Những bàn thắng tiếp theo của MU đến như một điều tất yếu khi Quỷ đỏ đang rất khát hiệu số bàn thắng trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Thậm chí, HLV Solskjaer trong 10 phút cuối vẫn liên tục kêu gọi các học trò tấn công; trong khi Scott McTominay không hề có dấu hiệu muốn dừng lại sau bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Daniel James.

    Nguyễn Kim Ngọc Anh | 23:03 03/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...