MỚI NHẤT :
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • M.U có thể hối hận vì bỏ qua lời khuyên của Darren Fletcher

    19:26 Thứ tư 13/07/2022

    BongDa.com.vn Đội chủ sân Old Trafford vẫn chưa giải quyết ổn thỏa một vấn đề nghiêm trọng trong hàng phòng ngự.

     

    Không khó để nhận thấy HLV Jose Mourinho và HLV Ole Gunnar Solskjaer có một điểm chung trên thị trường chuyển nhượng, họ đều vung tiền để củng cố lại vị trí trung vệ khi còn tại vị ở Manchester United. Nhưng đến nay, khu vực này vẫn bị coi là một điểm yếu của đội chủ sân Old Trafford.

    Rõ lý do Ten Hag 'mặt hầm hầm' với cầu thủ Man Utd - Bóng Đá

     Ten Hag không có trong tay một bộ đôi tin cậy tuyệt đối cho vị trí trung vệ. 

    Bộ đôi Eric Bailly và Victor Lindelof có tổng trị giá hơn 60 triệu bảng, song, họ không hề mang lại sự chắc chắn cần thiết cho Man Utd. Trong khi Bailly thiếu ổn định và thường dính chấn thương, khi Lindelof chỉ làm tròn vai và chưa từng cho thấy bản thân là một trung vệ hàng đầu Premier League.

    Với mong muốn sẽ nhận được một tác động tương tự những gì Virgil Van Dijk đã thực hiện tại Liverpool, Man Utd đã kích nổ bản hợp đồng bom tấn mang tên Harry Maguire thông qua một thương vụ có trị giá 80 triệu bảng. Nhưng rốt cuộc, Maguire lại trở thành một nỗi thất vọng to lớn tại Old Trafford, anh không làm tốt vai trò của một trung vệ lẫn một người đội trưởng.

    Raphael Varane về cơ bản đã được kỳ vọng lớn, song, anh lại gặp khó khăn trong quá trình thích nghi với Premier League và phải vắng mặt trong hàng loạt trận đấu vì chấn thương. Hiển nhiên, cũng chẳng có gì đảm bảo cho việc cựu sao Real Madrid sẽ ổn định thể lực và thích nghi hoàn toàn với môi trường Ngoại Hạng Anh vào mùa sau.

    Trước tình hình trên, HLV Erik Ten Hag buộc phải lên kế hoạch củng cố lại vị trí trung vệ của Man Utd trong mùa Hè này, nhưng đến nay thì ông vẫn chưa thể có được mục tiêu hàng đầu của mình là Lisandro Martinez. Giờ đây, có lẽ Quỷ đỏ đã cảm thấy hối hận vì bỏ qua lời khuyên của Darren Fletcher.

    Man Utd hero Darren Fletcher working with Ralf Rangnick’s blessing to solve dressing room tensions - Bóng Đá

     Fletcher từng muốn Man Utd chiêu mộ một trung vệ tiềm năng. 

    Theo tiết lộ từ The Sun, Fletcher - Giám đốc Kỹ thuật của Man Utd, rất ngưỡng mộ tài năng của Nathan Collins và đã tiến cử ngôi sao này với ban lãnh đạo Quỷ đỏ. Được biết, Fletcher đã dành thời gian theo sát quá trình phát triển của trung vệ thuộc biên chế Stoke City nhưng rốt cuộc thì Man Utd lại không chấp thuận cho thương vụ này.

    Rốt cuộc, Collins đầu quân cho Burnley thông qua một thương vụ có trị giá 14 triệu euro vào mùa Hè năm ngoái. Và bất chấp việc đội chủ sân Turf Moor đã xuống hạng, Collins vẫn được đánh giá như một trong những trung vệ tiềm năng nhất nước Anh, và đó là lý do Wolves mới đây đã bỏ ra đến 24,3 triệu euro để đưa anh trở lại Premier League. 

    Chỉ sau một mùa giải kể từ khi Man Utd bỏ qua Collins, anh đã chứng minh cho đội chủ sân Old Trafford rằng đó là một quyết định sai lầm khi phát triển bản thân không ngừng trong màu áo Burnley. Rõ ràng, nếu lắng nghe Fletcher, Quỷ đỏ đã có cho mình một món hời thực sự, và đồng thời điểm yếu của họ cũng phần nào được cải thiện.

     - Bóng Đá

    Collins phát triển vượt bậc trong màu áo Burnley. 

    Còn bây giờ, ở tuổi 21, Collins còn có thể khiến Man Utd nuối tiếc hơn nữa nếu anh tiếp tục thăng tiến và phát triển thành một trung vệ hàng đầu trong tương lai. 

    Huỳnh Phong - Theo: saigonthethao.vn | 18:56 13/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...