Hành quân đến sân King Power, Manchester United đành phải chấp nhận chia điểm với tỷ số 2-2 khi hàng phòng ngự thi đấu thiếu tập trung. Song song đó, hàng công của nửa đỏ thành Manchester cũng bị chỉ trích không ít vì những pha bỏ lỡ đáng tiếc.
Điển hình có thể kể đến pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà của Marcus Rashford trong hiệp thi đấu đầu tiên. Với Anthony Martial, tưởng chừng như pha lập công vào lưới Everton sẽ giúp cựu sao AS Monaco lấy lại phong độ, tuy nhiên thêm một lần nữa số 9 của Quỷ đỏ lại gây thất vọng.
Không để lại quá nhiều dấu ấn trên sân, chàng trai người Pháp đã bị rút khỏi sân và lối chơi của M.U thậm chí còn mạch lạc hơn với sự xuất hiện của Edinson Cavani. Chính vì thế, cầu thủ mang dòng máu Guadeloupe đã hứng chịu không ít chỉ trích từ các chuyên gia.
"Martial muốn bao nhiêu cơ hội nữa đây? Tôi đã từng theo dõi cậu ấy từ cuối mùa giải trước. Những đường bóng đơn giản được chuyền đến cho Martial và cậu ấy đã ghi vài bàn thắng. Thế nhưng, mọi thứ dường như đang đảo ngược lại và cậu ấy đang khiến cho nhiều người cảm thấy thất vọng.
Nếu M.U thực sự nghiêm túc về cuộc đua vô địch, tôi nghĩ họ cần phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu kể cả là hành quân đến sân của CLB kiểu như Leicester City", Trevor Sinclair trả lời trên talkSPORT.
Solskjaer chia sẻ về Cavani: