MỚI NHẤT :
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • MU bỏ quên danh hiệu giao hữu ở Thái Lan

    14:01 Thứ tư 13/07/2022 | 1

    Chiếc cúp Manchester United giành được sau chiến thắng 4-0 trước Liverpool tối 12/7 (giờ Hà Nội) bị bỏ lại ở phòng họp báo.

    Sau khi vượt qua Liverpool với tỷ số 4-0 để nâng cao chiếc cúp giao hữu tại Thái Lan, dàn sao "Quỷ đỏ" ngay lập tức bay sang Melbourne (Australia) để tiếp tục hành trình du đấu của mình. Tuy nhiên, danh hiệu Bruno Fernandes và các đồng đội được trao sau trận thắng Liverpool bị bỏ lại trong phòng họp báo. Nhưng theo tìm hiểu của Zing, ban tổ chức sẽ gửi chiếc cúp đến Manchester (Anh) cho "Quỷ đỏ".

    Ban tổ chức trận đấu giữa Liverpool và MU tại Thái Lan trao danh hiệu cho đội giành chiến thắng sau trận. Phần thưởng được trao là một chiếc cúp được thiết kế theo mô hình CPU máy tính, với bên trên là sân vận động Rajamangala. Sở dĩ có điều này vì đơn vị tài trợ chính cho trận đấu là một công ty kinh doanh máy tính và phần mềm.

     - Bóng Đá

     Danh hiệu Manchester United giành được sau trận thắng Liverpool 4-0 hôm 12/7 bị bỏ quên trong phòng họp báo. Ảnh: Suchao.

    Sau khi vượt qua Liverpool nhờ các bàn thắng của Jadon Sancho, Fred, Anthony Martial và Facundo Pellestri, dàn sao MU khá vội vã khi rời Bangkok ngay trong đêm. Điều này là dễ hiểu bởi "Quỷ đỏ" phải chơi trận giao hữu với Melbourne Victory vào ngày 15/7, tức chỉ 3 ngày sau trận gặp Liverpool. Đến ngày 19/7, đội chủ sân Old Trafford sẽ có trận giao hữu với Crystal Palace, cũng ở thành phố Melbourne.

    MU không gặp ca chấn thương nào quá nặng kể từ khi đến Thái Lan du đấu. Tuy nhiên, nhiều cầu thủ "Quỷ đỏ" được cho là gặp vấn đề với cách chơi đòi hỏi pressing và di chuyển nhiều từ HLV Ten Hag.

    Ngày 23/7, nửa đỏ thành Manchester kết thúc chuyến du đấu bằng cuộc đối đầu Aston Villa ở Perth (Australia). Sau khi không tham dự chuyến du đấu cùng nửa đỏ thành Manchester ở Thái Lan, Cristiano Ronaldo cũng không góp mặt cùng các đồng đội tại Australia.

    Tường Linh - Zing.vn | 13:00 13/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...