MỚI NHẤT :
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Moyes dập tắt định kiến tại West Ham

    12:02 Thứ năm 08/06/2023

    BongDa.com.vn West Ham United đã xuất sắc đánh bại Fiorentina với tỉ số 2-1 tại Eden Arena (thủ đô Praha, Cộng Hòa Séc) trong trận chung kết Europa Conference League mùa này, qua đó giải tỏa cơn khát danh hiệu châu Âu sau 58 năm ròng rã đợi chờ.

     

    Trong trận chung kết, huấn luyện viên lão làng David Moyes đưa ra sân đội hình già dặn với tuổi đời trung bình là 28.4, chơi theo sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, với ý đồ phòng thủ phản công rõ rệt. Cựu chiến lược gia của Manchester United thừa hiểu đối phương có khả năng cầm bóng tốt và tấn công biến hóa, nên chủ động ẩn nhẫn co mình chờ thời cơ.

    Thực tế, West Ham chỉ kiểm soát bóng 32%, chỉ số bàn thắng kỳ vọng cũng thấp hơn đối thủ (1.30 so với 1.47), tung ra 8 cú sút (Fiorentina - 17), và thua kém ở một vài số liệu thống kê khác. Tuy vậy, đội bóng phía Đông thủ đô London nước Anh cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ vào đến trận đấu cuối cùng này, khi tỏ ra cực kỳ nguy hiểm và hiệu quả với ngón đòn phản công sắc lẹm.

     - Bóng Đá

     West Ham duy trì lối chơi phù hợp trong suốt hành trình Conference League.

    Mặc cho đối thủ mải miết tấn công, có lúc bị dồn ép nghẹt thở, đội quân của David Moyes vẫn tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật chiến thuật, để rồi thu về trái ngọt. Nếu ở bàn đầu tiên (phút 62), Jarrod Bowen xử lý tinh quái khiến Cristiano Biraghi để bóng chạm tay và mang về quả penalty cho đội nhà (Said Benrahma thực hiện thành công), thì ở bàn thứ hai (phút 90), cũng chính Bowen đã thoát xuống và dứt điểm lạnh lùng đánh bại thủ thành Pietro Terracciano sau quả chọc khe chuẩn mực của Lucas Paqueta.

    Một lần nữa, trên hành trình chinh phục Europa Conference League mùa này, West Ham đã khuất phục đối thủ bằng ngón đòn phòng thủ phản công. Họ bất bại cả chiến dịch, trong đó, hòa 1, thắng đến 14, và Fiorentina là nạn nhân sau cùng.

    Họ có thể trình diễn một cách đá nhàm chán, dễ gây buồn ngủ, có thể bị lép vế xuyên suốt trận đấu, nhưng vẫn biết cách khai thác và tận dụng triệt để cơ hội dù là nhỏ nhoi nhất. Họ có một Declan Rice nổi như cồn và được cả châu Âu săn đón, một Lucas Paqueta đắt giá nhất lịch sử “The Hammers”. Nhưng trên tất cả, họ có một David Moyes ở cabin huấn luyện.

     - Bóng Đá

     Moyes dập tắt định kiến với lối chơi có phần không mãn nhãn.

    Nhà cầm quân người Scotland đã có những năm tháng u buồn và ê chề khi dẫn dắt Man United hay Real Sociedad. Khi đến West Ham vào tháng 11/2017, Moyes cũng gặp rất nhiều khó khăn và bị sa thải chỉ sau nửa năm. Nhưng tới tháng 12/2019, ông được mời trở lại tiếp quản chiếc ghế của Manuel Pellegrini. Ở nhiệm kỳ thứ 2, những thách thức tiếp tục bủa vây lấy ông, nhất là khi họ chỉ đứng thứ 14 tại Premier League mùa này.

    Nhưng tình thế hoàn toàn đảo ngược khi Moyes giúp West Ham chơi thăng hoa tại trời Âu, và danh hiệu Europa Conference League không chỉ giúp “The Hammers” giải tỏa cơn khát cúp châu Âu sau gần 6 thập kỷ dài dằng dặc, mà còn là lời khẳng định chắc nịch rằng chiến lược gia 60 tuổi vẫn còn hữu dụng.

    David Sullivan, đồng chủ tịch West Ham, từng tuyên bố muốn sa thải Moyes sau thành tích bết bát tại Premier League mùa này chắc hẳn sẽ phải thay đổi ý định. Bởi hiện tại, nhà cầm quân người Scotland đang là một người hùng!

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:32 08/06/2023
    Chia sẻ

    Loading...