Hôm qua, Premier League tiếp tục sôi động với các trận cầu còn lại của vòng 17. Tottenham Hotspur hành quân đến Molineux Stadium chạm trán Wolverhampton Wanderers.
Bất chấp thi đấu trên sân khách, Spurs sớm có được lợi thế, khi Lucas Moura mở tỷ số ngay phút thứ 8. 1-0 cũng là kết quả sau hiệp một.
Sang hiệp hai, Adama Traore san bằng cách biệt cho đội chủ nhà. Tuy vậy đúng vào phút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức, Jan Vertonghen đánh đầu lái bóng chuẩn xác, ấn định thắng lợi 2-1 cho đoàn quân do HLV Jose Mourinho dẫn dắt.
Nhận xét về trận đấu, Mourinho ca ngợi đối thủ qua Mirror: "Thật sự khó khăn. Chúng tôi cố gắng kéo Wolves khỏi vùng an toàn của họ, nhưng họ sở hữu những cầu thủ giống như những chiếc tàu hỏa."
"Sau cùng đó là 1 cú đánh đầu tuyệt vời từ Vertonghen đã giúp chúng tôi chiến thắng. Thắng lợi này xoay quanh bản lĩnh mạnh mẽ của Tottenham.
Tôi thật sự hạnh phúc rằng không có trận đấu giữa tuần tới đây. Nếu có 1 trận trong 2 hay 3 ngày tới, sẽ thật sự khó để phục hồi.
Diễn biến trôi qua quá nhanh. Tôi mệt mỏi chỉ vì nghĩ về các cầu thủ Wolves. Thủ môn của chúng tôi - Paulo Gazzaniga sở hữu đôi bàn tay ma thuật khi cản phá cuối trận."
Xem Tottenham đối đầu các đại diện nước Đức: