Jose Mourinho, HLV trưởng của Tottenham Hotspur, đã ẩn ý cho rằng phòng thay đồ của đội bóng đang bị chia rẽ bởi những cầu thủ 'ích kỷ' và những người có quan hệ với giới truyền thông.
Gà trống thành London đã lấy lại thể diện của mình sau thất bại ở cúp châu Âu hồi giữa tuần bằng một chiến thắng 2-0 trước Aston Villa mới đây.
Sau trận thua trước Dinamo Zagreb, đội trưởng của Tottenham - Hugo Lloris, đã ra sân và nói rằng có những vấn đề trong nội bộ đội bóng do các cầu thủ không được thi đấu gây ra, và đã để lại hậu quả trong những trận đấu gần đây của câu lạc bộ. Mourinho đã tỏ ra đồng tình với đánh giá đó và cho rằng, rất khó để giữ một phòng thay đồ hài hoà và ổn định.
"Bóng đá ngày nay không hề dễ dàng khi nhắc tới việc đó (phòng thay đồ)," chiến lược gia người Bồ chia sẻ với Sky Sports.
"Sự ích kỷ và lợi ích cá nhân luôn ở xung quanh, những tác động, mối liên hệ giữa những người đại diện và báo giới cũng vậy."
"Họ đã làm như thế, thay vì phát triển sự đồng thuận về mặt tập thể, kiểu như 'tôi giúp bạn, và bạn sẽ giúp cho tôi', 'tôi là người chiến thắng nếu tôi được chơi suốt 90 phút, và vẫn là người chiến thắng nếu tôi ngồi dự bị trên khán đài'."
"Đây là điều mà bạn cần thời gian để củng cố trong một đội bóng. Ngày nay, bạn cần có nhiều thời gian hơn vì xã hội và tâm lý của những người trẻ tuổi không phải là một điều dễ dàng để giải quyết."
Nhìn lại - Những khoảnh khắc ấn tượng của Mourinho tại Tottenham: