Vào đêm qua, mọi ánh mắt đều đổ về Emirates trong trận derby Bắc London giữa Arsenal và Tottenham. Pháo thủ là đội tạo ra thế trận tốt hơn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên họ lại bị thủng lưới trước bởi khoảng khắc xuất thần của Eric Lamela. Tiền đạo người Argentina có cú rabona thần sầu, khai thông bế tắc cho Spurs.
Tuy nhiên đoàn quân của HLV Mikel Arteta vẫn vô cùng bình tĩnh trong việc triển khai thế trận. Phút 44, sau một pha phối hợp đẹp mắt bên cánh trái, Kieran Tierney đã có đường chuyền dọn cỗ cho Odegaard quân bình tỷ số 1-1.
Đến phút 62, Davinson Sanchez phạm lỗi với Alexandre Lacazette, trọng tài chính Michael Oliver đã cho Arsenal hưởng phạt đền. Ngay cả khi tham khảo công nghệ VAR, vị vua áo đen cũng không rút lại quyết định của mình. Bên ngoài đường biên, HLV Jose Mourinho cùng các cầu thủ Tottenham đã lên tiếng phản đối.
David Luiz đứng gần đó đã nhẹ nhàng nói với Mourinho: “Đó là một quả phạt đền,” cùng nụ cười đắc ý trên khuôn mặt. Sau đó như chúng ta đã biết, Alexandre Lacazette đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.
Sau trận đấu, Mourinho có những lời lẽ công kích trọng tài Oliver: “Đó là một sai lầm của Michael Oliver. Cầu thủ cảm thấy mệt mỏi vì nhiều trận đấu, huấn luyện viên mệt mỏi, trọng tài cũng có thể mệt mỏi. Ông ấy [Oliver] đã điều khiển một trận đấu vào giữa tuần ở Europa League, có lẽ [ông ấy] cảm thấy mệt.”
Martin Odegaard tập luyện tại Arsenal