MỚI NHẤT :
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Mourinho: "Liverpool may mắn khi cậu ta không dính thẻ đỏ"

    07:59 Chủ nhật 12/01/2020 | 3

    BongDa.com.vn HLV trưởng Tottenham bày tỏ sự không hài lòng với công nghệ VAR ở 1 tình huống.

    Rạng sáng nay, Tottenham Hotspur tiếp đón Liverpool trong khuôn khổ vòng 22 Premier League. Spurs bước vào màn so tài với phong độ không tốt cùng 1 đội hình chắp vá do cơn bão chấn thương hoành hành.

    Chung cuộc sau 90 phút, The Kop đã khẳng định sức mạnh của mình trước đội chủ nhà. Pha lập công duy nhất của Roberto Firmino ở phút 37 giúp đoàn quân do HLV Jurgen Klopp dẫn dắt bỏ túi trọn vẹn 3 điểm rời London.

    Chiến thắng trước Spurs nâng mạch trận bất bại từ đầu mùa của nửa đỏ Merseyside lên con số 21. Với việc Leicester bất ngờ thất thủ 1-2 trước Southampton, khoảng cách giữa Liverpool với The Foxes trên BXH đã nới rộng lên thành 16 điểm, trong khi đội chủ sân Anfield vẫn còn 1 trận chưa đấu.

    Mourinho:

     Tình huống gây tranh cãi.

    Phát biểu qua Sky Sports sau trận, HLV Jose Mourinho của Tottenham bày tỏ ấm ức về đội đầu bảng. Ông thắc mắc vì sao công nghệ VAR không can thiệp và truất quyền thi đấu Andy Robertson, sau pha vào bóng nguy hiểm với Japhet Tanganga trong hiệp hai.

    "Liverpool rất giỏi và rất mạnh ở mọi khu vực, nhưng trên cả điều đó, họ may mắn." Mourinho nói. "Họ đã có thể bị thủng lưới, họ cũng đã có thể kết thúc trận với chỉ 10 người, vì người điều khiển VAR lúc ấy đang ngồi uống trà và không theo dõi Robertson cho 1 chiếc thẻ đỏ. Hãy so sánh tình huống đó với Son Heung-min, khi cậu ấy dính thẻ đỏ trước Chelsea."

    Xem các pha lập công của Kane năm ngoái:

    Phụng Sồ | 07:29 12/01/2020
    Chia sẻ

    Loading...