MỚI NHẤT :
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Mourinho lại trình làng một viên ngọc đen sát thủ

    15:12 Thứ hai 22/11/2021

    BongDa.com.vn Jose Mourinho tiếp tục chứng minh cái duyên làm việc hợp cạ với các tiền đạo da màu.

    AS Roma bế tắc trước Genoa trong phần lớn thời gian. Bước ngoặt chỉ xuất hiện khi một gương mặt lạ hoắc mang tên Felix Afena-Gyan được Jose Mourinho tung vào sân. Chỉ trong 15 phút thi đấu, chân sút sinh năm 2003 đã lập cú đúp, qua đó giúp Roma giành 3 điểm nhọc nhằn trên sân khách. Thế là sau trận đấu, chàng trai 18 tuổi này trở thành nhân vật tâm điểm của dư luận.

    Không chú ý sao được khi Afena-Gyan vừa trở thành cầu thủ đầu tiên sinh năm 2003 lập công tại Serie A. Càng đáng nhớ hơn khi tiền đạo người Ghana ghi tận 2 bàn đưa Roma vào trạng thái vỡ òa. Il Romanista thậm chí dành cả trang đầu để ca ngợi Afena-Gyan sau cú đúp vào rạng sáng nay. 

    Mourinho lại trình làng một viên ngọc đen sát thủ - Bóng Đá

     Afena-Gyan tỏa sáng giúp Roma đánh bại Genoa.

    Màn tỏa sáng bất ngờ của chân sút trẻ này càng củng cố một cái duyên khó tả của Mourinho. Theo đó, nhà cầm quân người BĐN rất biết cách sử dụng và trao cơ hội cho các tiền đạo da màu tỏa sáng. Điển hình nhất là trường hợp của Didier Drogba tại Chelsea. Hay mới đây nhất là ví dụ của Tammy Abraham ở ngay chính Roma. Giờ đây, Afena-Gyan đang nối gót 2 cái tên vừa nêu.

    Chia sẻ sau trận đấu, trên DAZN, đích thân Afena-Gyan đã cảm ơn Mourinho vì trao cơ hội cho mình: "Mourinho là một HLV tuyệt vời. Ông ấy giúp tôi tiến bộ qua từng ngày và nhờ có ông ấy mà tôi lập cú đúp trong ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn tập trung suy nghĩ vào việc phát triển qua mỗi ngày mà thôi."

    Hơn bất cứ ai, Mourinho là cái tên vui mừng nhất về sự lựa chọn của mình. Ông có hứa với Afena-Gyan sẽ thưởng cho cậu học trò trẻ tuổi này đôi giày 800 euro. Chân sút người Ghana đã đền đáp niềm tin của ông thầy và Mourinho dù có mất tiền cũng sẽ cảm thấy mãn nguyện.

    Khoảnh khắc Afena-Gyan ghi bàn trước khi chạy ra cabin ăn mừng, với ánh mắt hướng về Mourinho đã cho thấy mối quan hệ khăng khít giữa 2 con người này. Mourinho có thể chưa chắc thành công tại Roma nhưng không thể phủ nhận cái duyên mà ông xây dựng được với các học trò, nhất là những tiền đạo da màu như Abraham và Afena-Gyan.

    Mourinho lại trình làng một viên ngọc đen sát thủ - Bóng Đá

     Mourinho có duyên với các tiền đạo da màu.

    Con đường bước chân ra ánh sáng của Afena-Gyan chỉ mới bắt đầu. Và Mourinho sẽ là người có trách nhiệm lớn nhất trong việc giúp cầu thủ 18 tuổi vươn tầm trong thời gian tới.

    Video Mourinho trả lời phỏng vấn:

     
    Lữ Phong | 14:42 22/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...