Tình hình dịch bệnh ở Anh nói riêng và trên thế giới nói chung vẫn còn rất phức tạp. Hôm qua, trận đấu giữa Everton và Manchester City đã bị hoãn sát giờ vì xuất hiện ca nhiễm trong nội bộ Man City. 1h00 sáng mai, Fulham sẽ hành quân đến sân của Tottenham chơi trận đấu cuối năm 2020, nhưng trận đấu có nguy cơ bị hoãn khi đội khách có thành viên nhiễm bệnh. Tuy vậy đến hiện tại, ban tổ chức Ngoại hạng Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.
HLV Jose Mourinho không hề hài lòng với tình trạng này. Mới đây, ông đã đăng lên trang cá nhân video mình và các cầu thủ đang ngồi chờ đợi cùng chú thích: "Trận đấu diễn ra lúc 6 giờ tối... Và giờ chúng tôi vẫn chưa biết mình có ra sân hay không. Giải đấu tuyệt vời nhất thế giới."
Trong quá khứ, không ít lần chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã bị Liên đoàn bóng đá Anh phạt tiền bởi những phát ngôn không nể nang ai của mình. Ở tuổi 57, Mourinho cũng rất tích cực chia sẻ cảm xúc của mình lên mạng xã hội, cũng từng chỉ trích chính cầu thủ của mình trên nền tảng này.
Dù vậy trên sân cỏ, Mourinho vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của mình. Tottenham vừa rơi xuống vị trí thứ 7 nhưng vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch.
1 năm của Mourinho ở Tottenham: