Có thể bạn không nhớ, nhưng không phải Harry Maguire, Toby Alderweireld, Jerome Boateng hay bất cứ trung vệ hàng đầu nào toả sáng hơn Mina tại vòng chung kết World Cup 2018. Ngôi sao người Colombia là 'vua phá lưới' nếu chỉ tính các hậu vệ và cả 3 bàn thắng của anh đều được ghi bằng những pha không chiến.
Hơn nữa, pha lập công cuối cùng của Mina cũng là khi anh đánh bại hoàn toàn toà tháp Maguire của Tam Sư trong tình huống tranh chấp ở những phút cuối cùng của trận tứ kết giải đấu được tổ chức trên xứ sở bạch dương mùa hè vừa qua.
Vì vậy, dù chưa đá chính cho Everton nhưng nếu hôm nay anh ra sân và toả sáng một lần nữa thì chẳng ai biết chắc được liệu huấn luyện viên Jose Mourinho có tiếp tục than vãn hay không? Thậm chí, ngay cả những vị trí không liên quan cũng có thể được Người đặc biệt lôi vào câu chuyện trung vệ tại Man Utd suốt thời gian qua.
Nhiều nguồn tin từng nói rằng Quỷ đỏ từ bỏ Mina là vì đại diện của anh ta đã 'vòi vĩnh' thêm tiền lót tay, và HLV để rồi như phát điên với phó chủ tịch Ed Woodward về vấn đề chuyển nhượng. Ông sau đó ca ngợi một cách 'tinh tế' vài người như Issa Diop hay tuyên bố bộ đôi của Juventus nên sang đại học Havard để dạy về nghệ thuật phòng ngự...
Và bây giờ, 'chiến thuật' đó có thể được xem xét lại vào đêm nay... Lần cuối cùng United giữ sạch lưới tại Premier League? Đó là ngày 2 tháng 9. Thật vậy, chỉ có bốn đội - Burnley, Cardiff, Huddersfield và Fulham - đã để thủng lưới nhiều bàn thắng hơn họ mùa này.
Đối với một người quản lý luôn vỗ ngực tự hào về cách chơi phòng ngự như Mourinho, điều đó là không thể chấp nhận. Đặc biệt, đối thủ của họ tối nay lại là một Everton đã nã vào lưới đối thủ đến 7 bàn trong 3 trận gần nhất. Biết đâu, trung vệ của Man Utd lại sai lầm và Mourinho tiếp tục được ca ngợi 'đối thủ'?
Tài năng đặc biệt của Yerry Mina: