MỚI NHẤT :
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • Mourinho không nằm trong nhóm HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Premier League

    21:37 Thứ ba 20/09/2016 | 2

    BongDa.com.vn Sau 3 trận thua liên tiếp cùng Man United trong vòng 8 ngày, Jose Mourinho đang chịu nhiều áp lực và đối diện với tương lai bất ổn ở Old Trafford. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không nằm nhóm top những HLV dễ mất ghế nhất Premier League thời điểm hiện tại.

    HLV-co-nguy-co-bi-sa-thai

     BLĐ Man Utd vẫn đặt niềm tin vào Jose Mourinho. Ảnh: Internet.

    Khởi đầu ấn tượng cùng HLV Jose Mourinho, nhưng Man United bất ngờ đánh mất niềm tin và sức mạnh sau trận thua ở trận derby Manchester, để rồi họ phải hứng chịu áp lực cực lớn khi thua tiếp 2 trận sau đó. Hai thất bại liên tiếp ở Premier League khiến Man United từ vị thế của một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch đã tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH. Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự kiên nhẫn của BLĐ Man Utd và khả năng ông bị sa thải trong thời gian tới là không cao.

    Chính vì vậy, Jose Mourinho không nằm trong top đầu những HLV là ứng cử viên mất ghế sớm nhất tại Premier League mùa này, mà Mark Hughes, Tony Pulis hay Slaven Bilic và cả HLV Arsene Wenger đối diện với nguy cơ sa thải cao nhất.

    HLV-co-nguy-co-bi-sa-thai

     Mark Hughes đang đối diện với nguy cơ sa thải cao. Ảnh: Internet.

    Trong cuộc thăm dò dư luận vừa được tờ Telegraph tiến hành sau vòng 5 Premier League, phần lớn các độc giả có chung nhận định Mark Hughes (Stoke) là chiến lược gia có nguy cơ mất việc cao nhất tại Premier League thời điểm này. Có tới 47% số người được hỏi nhận định Hughes sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên phải ra đường.

    Đây cũng là dễ hiểu, bởi sau thất bại 1-4 trước Crystal Palace hôm Chủ nhật vừa qua, CĐV Stoke đã la ó Hughes từ các khán đài. Đó là trận thua thứ 4 của Stoke qua 5 vòng đấu, khiến họ chôn chân ở cuối BXH Premier League.

    Chưa dừng lại ở mức độ chỉ trích, CĐV còn gửi thư ngỏ tới chủ tịch Peter Coates, với nội dung: “Hãy thức tỉnh đi. Sa thải Hughes ngay bây giờ hoặc ông ta sẽ đưa Stoke xuống hạng như đã từng làm với Blackburn và QPR.”

    Đứng sau Mark Hughes là HLV Slaven Bilic của West Ham với 21%, tiếp theo là Tony Pulis (West Brom) với 11%.

    HLV-co-nguy-co-bi-sa-thai

     West Ham của Slaven Bilic bất ngờ chơi sa sút ở mùa giải này. Ảnh: Internet.

    Việc Slaven Bilic đứng trước nguy cơ mất ghế có thể xem là điều bất ngờ. Trước khi mùa giải khởi tranh, chiến lược gia người Croatia đã được tung hô nhờ có công dẫn dắt đội bóng của mình đạt những kết quả ấn tượng tại Premier League 2015/16, đặc biệt là ở những cuộc đối đầu với các đội bóng lớn, để khiến "Búa tạ" được đặt với biệt danh "kẻ hạ sát đại gia". Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang chơi tại sân Olympic, họ trở thành một tập thể rệu rã. Chỉ qua 2 trận đấu gần đây, West Ham đã nhận 2 thất bại và để thủng lưới tới 8 lần, và tụt xuống vị trí thứ 18 trên BXH.

    Cũng có thành tích bết bát cùng đội bóng của mình, nhưng tân HLV trưởng của Sunderland, David Moyes có phần may mắn hơn khi chiếc ghế cựu HLV Everton, Man United và Real Sociedad chưa đến nỗi bị đe dọa, bởi hiện tại, dù "Mèo đen" mới chỉ có 1 điểm ở Premier League, nhưng cả ban lãnh đạo lẫn người hâm mộ đều không xem đấy là lỗi của nhà cầm quân người Scotland vì trong tay ông chỉ là một đội hình toàn những "hàng thải" mới lượm lặt được trong mùa Hè vừa qua.

    Mùa trước đã chứng kiến 8 HLV "đứt gánh giữa đường", và xem ra sự cạnh tranh khốc liệt tại Premier League khiến cái luật thay tướng ở giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này vẫn tiếp diễn ở mùa giải năm nay, và có lẽ ngày mà người "vinh dự" trở thành nhà cầm quân đầu tiên mất ghế mùa 2016/17 sẽ không còn xa...

    Top 10 HLV có khả năng bị sa thải cao nhất:

    Mark Hughes (Stoke City): 11/10
    Tony Pulis (West Bromwich): 10/3
    Slaven Bilic (West Ham United): 13/2
    David Moyes (Sunderland): 8/1
    Francesco Guidolin (Swansea City): 8/1
    Alan Pardew (Crystal Palace): 12/1
    Aitor Karanka (Middlesbrough): 14/1
    Arsene Wenger (Arsenal): 25/1
    Claude Puel (Southampton): 25/1
    Sean Dyche (Burnley): 25/1

    (*Tỉ lệ 11/10 tức đặt 10 ăn 11. Tỉ lệ ăn thấp khả năng sa thải càng cao)

    Danh sách HLV "mất ghế" Premier League mùa 2015/16:

    Dick Advocaat (Sunderland, 4/10/2015)
    Brendan Rodgers (Liverpool, 4/10/2015)
    Tim Sherwood (Aston Villa, 25/10/2015)
    Garry Monk (Swansea City, 9/12/2015)
    Jose Mourinho (Chelsea, 17/12/2015)
    Steve McClaren (Newcastle United, 31/3/2016)
    Remi Garde (Aston Villa, 4/2016)
    Roberto Martinez (Everton, 5/2016).

    Phong Trần | 15:34 20/09/2016
    Chia sẻ

    Loading...