MỚI NHẤT :
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Milan vạch sẵn phương án thay thế Pioli
  • Tiền vệ đề đạt nguyện vọng rời Barca
  • Arsenal lại có cơ hội chiêu mộ sát thủ Serie A
  • Barca gặp khó trong vụ Onana
  • CHÍNH THỨC! Án phạt quá nặng, CLB châu Âu bị trừ 18 điểm
  • Arsenal của Arteta vẫn chỉ là kẻ thách thức
  • Atletico cạnh tranh 'sát ván' với M.U
  • 'Unai Emery thay Ten Hag ở Man Utd'
  • Benitez sắp có bến đỗ mới
  • 'Người thừa' của Man United được giải cứu
  • Atletico tính mua hậu vệ Leverkusen
  • Ten Hag tha thứ cho hành động nông nổi của Garnacho
  • Jurgen Klopp tin Liverpool có thể vô địch Ngoại hạng Anh với 1 điều kiện
  • Man United nhắm hậu vệ đẳng cấp
  • Ngôi sao Ajax muốn đến Arsenal
  • Xavi không lo thất nghiệp
  • FA Cup là cơ hội để Man City vực dậy sau nỗi đau Champions League
  • PSG tính phá bĩnh Barca
  • Man City sẽ nổi cơn thịnh nộ với Chelsea
  • Tranh cãi về trọng tài ở trận đấu Cagliari - Juventus
  • Mauricio Pochettino: Cole Palmer vẫn còn kém xa so với mong đợi
  • U23 Việt Nam vs U23 Malaysia: Đối thủ ưa thích
  • Mất Zidane sẽ là bước lùi với Man Utd
  • Mikel Arteta: Lỗi của tôi
  • Pep Guardiola không muốn Cole Palmer rời Manchester City
  • Arteta: "Họ thường xuyên bị đối thủ nhắm đến"
  • Mikel Arteta chỉ ra động lực để Arsenal đánh bại Wolves
  • Arteta: ''Ngay cả khi bạn giỏi hơn, bạn cũng không thể giành chiến thắng''
  • Mất điểm trước Cagliari, Allegri đổ lỗi mặt sân
  • Erik ten Hag bất ngờ khen ngợi Jadon Sancho
  • Bayern Munich tăm tia tiền vệ 70 triệu euro của Barca
  • Hút chết trước Cagliari, Juventus ngày càng xa rời top 2
  • NÓNG! Real Madrid chia tay đội trưởng
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Malaysia: 3 sự thay đổi; Vĩ Hào lĩnh xướng hàng công
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • Mourinho 'hết phép', Chelsea thắng trận thứ 2 liên tiếp cùng Tuchel

    05:10 Thứ sáu 05/02/2021

    BongDa.com.vn Sai lầm cá nhân đã khiến Spurs phải trả giá bằng trận thua trước đối thủ cùng thành phố.

    Vào rạng sáng nay, trận derby thành London giữa hai câu lạc bộ Tottenham Hotspur và Chelsea đã diễn ra. Hành quân đến sân Spurs với sự tự tin cao độ, đoàn quân HLV Thomas Tuchel nhanh chóng chiếm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.

    Họ thường xuyên tổ chức những pha ban bật ở nhịp độ cao và khoét vào hành lang phải để tận dụng tốc độ cũng như khả năng quấy nhiễu đến từ Hudson-Odoi. Mặc dù vậy, trước hàng phòng ngự tổ chức kỷ luật bên phía đội chủ nhà, Chelsea vẫn gặp khó trong việc đưa bóng vào lưới Hugo Lloris.

    Phải chờ đến khi hiệp một trôi qua được nửa thời gian, The Blues mới có thể khai thông thế bế tắc nhờ một tình huống xoay sở khá khéo của Timo Werner trong vòng cấm, khiến Eric Dier phải phạm lỗi. Và trên chấm phạt đền, Jorginho đã không mắc bất kỳ sai lầm nào để giúp Chelsea vươn lên dẫn trước.

    Mourinho 'hết phép' trước tội đồ, Chelsea thắng trận thứ 2 liên tiếp cùng Tuchel - Bóng Đá

     Bước ngoặt trận đấu xuất phát bởi pha phạm lỗi của Dier với Werner trong vòng cấm.

    Những phút tiếp theo, Tottenham tỏ rõ ý đồ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên trong một ngày Harry Kane tiếp tục vắng mặt, những pha lên bóng của Gà trống tỏ ra rất đơn điệu và dễ dàng bị hóa giải bởi các trung vệ bên phía đội khách. Vì vậy, họ không thể quân bình tỷ số trước giờ nghỉ.

    Ngay đầu hiệp hai, Mourinho đã lập tức yêu cầu các học trò tiếp tục chơi dâng cao và tích cực pressing hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù tạo ra sức ép không nhỏ về phía khung thành Chelsea song trước một thế trận đầy chắc chắn mà HLV Tuchel tạo ra, họ cũng không thể tìm được phương án xuyên thủng mành lưới Mendy.

    TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Chelsea (H2): Werner bỏ lỡ cơ hội! - Bóng Đá

     Son không thể giúp Spurs tạo nên sự khác biệt.

    Sau khoảng thời gian đánh mất quyền kiểm soát vào tay đối thủ, đội khách cũng nhanh chóng ổn định trở lại và cầm bóng nhiều hơn. Thậm chí đoàn quân HLV Tuchel còn tạo ra hai tình huống uy hiếp khung thành Lloris liên tiếp từ những nỗ lực của Mason Mount và Mateo Kovacic.

    Tình hình không khả quan buộc Mourinho phải tăng cường nhân sự cho mặt trận tấn công bằng việc tung  Erik Lamela và Lucas Moura vào sân.

    TRỰC TIẾP Tottenham 0-1 Chelsea (H2): Thế trận giằng co - Bóng Đá

     Mason Mount gây ra rất nhiều sự khó chịu cho hàng phòng ngự Tottenham.

    Những sự thay đổi giúp Spurs gia tăng sức ép đáng kể về phía khung thành Chelsea, họ cũng tạo một số tình huống ăn bàn mười mươi, điển hình nhất là cú đánh đầu của Carlos Vinicius ở phút 86, tuy nhiên may mắn đã không mỉm cười với đại diện phía Bắc London.

    Bất lực trong việc tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số, thầy trò Jose Mourinho đành chấp nhận thất bại thứ 3 liên tiếp tại Premier League và rơi xuống vị trí thứ 8 trên BXH.

    Đội hình xuất phát

    Tottenham (4-2-3-1): Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Eric Dier, Ben Davies, Serge Aurier, Pierre-Emile Hojbjerg, Moussa Sissoko, Steven Bergwijn, Tanguy Ndombele, Son Heung-min, Carlos Vinicius.

    Chelsea (3-4-2-1): Edouard Mendy, Cesar Azpilicueta, Thiago Silva, Antonio Rudiger, Marcos Alonso, Reece James, Mateo Kovacic, Jorginho, Callum Hudson-Odoi, Mason Mount, Timo Werner.

    Kết quả chung cuộc: Tottenham 0-1 Chelsea

    Ghi bàn: Jorginho (pen, 24')

    Mourinho nói về tình hình của Kane

     
    Trường Sơn | 04:40 05/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...