MỚI NHẤT :
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối

    17:22 Thứ hai 29/06/2015

    Chặng 8 Motul TT Assen thực sự là sàn diễn riêng của Rossi và Marquez, và tay đua của Movistar Yamaha MotoGP đã khiến Marquez phải tâm phục khẩu phục.

    Chiến thắng của Valentino Rossi càng trở nên ấn tượng hơn với pha xử lý rất chính xác sau màn so kè với Marquez ở góc cua cuối cùng. Chặng 8 Motul TT Assen thực sự là sàn diễn riêng của Rossi và Marquez, với kinh nghiệm và sự gan lỳ vốn có của mình, tay đua của Movistar Yamaha MotoGP đã khiến Marquez phải tâm phục khẩu phục.

    MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối

    T
    rong ngày đua phân hạng chặng 8 Motul TT Assen tại đường đua Assen, Valentino Rossi đã thể hiện sức mạnh vượt trội khi đạt thành tích tốt nhất, với 1 phút 32 giây 627 hoàn thành một vòng đua. Vị trí thứ hai thuộc về Aleix Espargaro của Team Suzuki Éctar, với thành tích 1 phút 32 giây 858. Trong khi đó, vị trí thứ ba thuộc về nhà đương kim vô địch Marc Marquez với thành tích 1 phút 32 giây 886.

    MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối

    Tận dụng lợi thế rất lớn từ việc có được pole. Rossi nhanh chóng vượt lên dẫn đầu đoàn đua. Bám sát theo sau Rossi là nhà đương kim vô địch Marquez. Không giống như các chặng đua trước, Marquez đã thực hiện một chiến thuật hoàn toàn khác. Anh không còn vội vàng và liều lĩnh trong những pha vượt người. Tay đua người Tây Ban Nha kiên nhẫn bám theo Rossi và tìm ra sơ hở của đối thủ để vượt lên.

    Rossi liên tục dẫn đầu đoàn đua từ thời điểm xuất phát cho đến vòng đua thứ 20. Tận dụng một pha vào cua thiếu chính xác của Rossi, Marquez nhanh chóng vượt lên chiếm vị trí đầu tiên của Rossi. Tưởng chừng như Marquez sẽ mang về cho mình vị trí cao nhất trên bục podium. Bị Marquez vượt qua nhưng Rossi không hề tỏ ra nao núng, anh vẫn cố gắng bám đuổi để đòi lại vị trí dẫn đầu của mình. Đến vòng đua thứ 24, Rossi đã xuất sắc vượt qua tay đua của Repsol Honda Team để trở lại vị trí đầu tiên. “Cuộc chiến” dường như sẽ kết thúc tại đây với chiến thắng dễ dàng cho Rossi.

    Điểm nóng của chặng đua Motul TT Assen.
    Điểm nóng của chặng đua Motul TT Assen.

    Điểm nóng chặng 8 có lẽ là cuộc chiến ở góc của cuối cùng trước thời điểm cán đích. Marquez tạo áp lực rất lớn ngay đằng sau Rossi, khiến tay đua người Ý đã lao ra ngoài đường đua. Tuy nhiên với kinh nghiệm của một tay đua 9 lần vô địch thế giới MotoGP 2015, Rossi đã băng quá bãi sỏi một cách an toàn và băng băng về đích. Valentino Rossi cán đích đầu tiên với thành tích 40 phút 54 giây 037. Vị trí thứ hai thuộc về Marquez với 1 giây 242 nhiều hơn. Và vị trí còn lại trên bục podium thuộc về Jorge Lorenzo với 14 giây 575 nhiều hơn (Lorenzo đã để Rossi và Marquez bỏ lại quá xa).

    Màn vượt qua bãi sỏi đầy ngoạn mục của Rossi.
    Màn vượt qua bãi sỏi đầy ngoạn mục của Rossi.

    Sự vượt trội của Rossi và Marquez đã khiến cho phần còn lại của MotoGP bị lu mờ. Jorge Lorenzo mặc dù cán đích ở vị trí thứ ba nhưng đã để Rossi và Marquez bỏ lại quá xa.
    Với vị trí cao nhất trên bục podium, Rossi đã củng cố vững chắc vị trí đầu tiên trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải. Vị trí thứ ba giúp Lorenzo vẫn bám sát phía sau Rossi với 10 điểm cách biệt. Khoảng cách không phải quá xa nhưng với phong độ thi đấu xuất sắc như hiện tại, việc phần còn lại của MotoGP đánh bại được Rossi không phải dễ dàng chút nào.

    Kết quả chặng 8.
    Kết quả chặng 8.
    Bảng tổng sắp tay đua oàn mùa giải MotoGP 2015.
    Bảng tổng sắp tay đua oàn mùa giải MotoGP 2015.

    Một số hình ảnh ấn tượng chặng 8 MotoGP 2015:

    MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối MotoGP 2015: Chiến thắng được quyết định ở góc cua cuối

    Hội An - Sống Mới Online
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...