MỚI NHẤT :
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Xavi ở lại, Barca "quay xe" chớp nhoáng
  • Antony bỏ lỡ khó tin
  • Klopp phá vỡ im lặng về hình ảnh "bốc hỏa" với Salah
  • Lopetegui "quay xe" đến Milan: West Ham lấy ai kế vị David Moyes
  • Chelsea có nên sa thải Pochettino?
  • "Nhưng Aston Villa vẫn sẽ quá mạnh đối với Chelsea"
  • Carragher nói lý do Salah tranh cãi với Klopp
  • Sao U23 Thái Lan thừa nhận thực tế phũ phàng sau U23 châu Á 2024
  • Leicester trở lại Ngoại hạng Anh: Vinh quang xen lẫn bất ổn!
  • Salah gây sốc khi 'bật' Klopp ngay trên sân
  • Chuyển nhượng 27/04: Diễn biến Frimpong, M.U có cơ hội ký De Jong; Cú hích bom tấn 100 triệu bảng tới Arsenal
  • Sụp đổ tại London, Liverpool coi như giương cờ trắng
  • Câu nói của Ten Hag càng chứng minh MU phải bán Rashford ngay hè 2024
  • TRỰC TIẾP Man United 0-0 Burnley (H1): Onana hóa người hùng
  • 3 câu hỏi cho Real sau trận thắng Sociedad
  • 7 sự thay thế tiềm năng cho Darwin Nunez tại Liverpool
  • ''Không thể thấy điều gì khác ngoài một chiến thắng cho Arsenal''
  • Chi tiết nhỏ thể hiện, Bruno quan trọng nhất với MU hiện tại
  • Thua sốc U23 Indonesia, Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc cúi đầu xin lỗi
  • Chuyên gia: 'U23 Iraq không quá chênh lệch so với cầu thủ U23 Việt Nam'
  • Barcelona tiến sát nhà vô địch World Cup
  • Nunez ''bình chân'' tại Liverpool
  • NÓNG! Barca chốt kế hoạch cho Fati
  • Derby Bắc London là khúc cua định mệnh của Arsenal
  • Arsenal săn đón ngôi sao giá rẻ của Wolves
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Một 'Weghorst 2.0' đang trên đường tới Old Trafford

    23:48 Thứ ba 30/01/2024

    BongDa.com.vn Manchester United rất cần một tiền đạo chia lửa cho Rasmus Hojlund trong bối cảnh Anthony Martial chấn thương.

    Anthony Martial nghỉ thi đấu ít nhất 10 tuần sau ca phẫu thuật chấn thương háng. Theo Goal, chấn thương đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của Martial trong màu áo Quỷ đỏ. Đội chủ sân Old Trafford chắc chắn không kích hoạt điều khoản gia hạn và để anh ra đi tự do vào cuối mùa.

    Dự kiến Martial có thể trở lại vào đầu tháng 4 khi Man Utd tiếp đón Liverpool tại "Nhà hát của những giấc mơ". Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag giờ chỉ còn mỗi Rasmus Hojund là số 9 thuần túy trong tay. Điều đó thôi thúc Man Utd mang về một chân sút mới. 

    Một 'Weghorst 2.0' đang trên đường tới Old Trafford - Bóng Đá

     Mục tiêu của Man Utd.

    Manchester United được cho là đang có ý định chiêu mộ tiền đạo Martin Braithwaite của Espanyol. Hãng tin Marca của Tây Ban Nha tuyên bố Quỷ đỏ đang tham gia cuộc đua với Chelsea nhằm lôi kéo cầu thủ 32 tuổi đến Premier League trong tháng này.

    Man United đang 'khám phá khả năng' hoàn tất thương vụ trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa đông. Dù vậy, Man United dự kiến sẽ không thay thế cầu thủ người Pháp bằng một thương vụ đắt đỏ, trong bối cảnh họ gặp khó khăn về Luật công bằng tài chính (FFP).

    Bộ đôi Thomas Muller và Eric Maxim Choupo-Moting của Bayern Munich được nhắc đến. Chân sút Joshua Zirkzee của Bologna cũng được liên hệ chuyển tới Old Trafford vào giữa mùa giải, nhưng Man United sẽ phải bỏ ra hơn 40 triệu euro để hoàn tất thỏa thuận.

    Do đó, Braithwaite được cho là phương án phù hợp. Chính HLV Erik ten Hag khẳng định: "Chúng tôi cân nhắc những lựa chọn ngắn hạn. Marcel Sabitzer và Wout Weghorst từng thể hiện tốt mùa trước. Họ giúp đội bóng thành công."

    Chân sút 32 tuổi khoác áo Barcelona trong hai năm rưỡi, kéo dài đến hè 2022. Anh có 58 lần ra sân cho CLB xứ Catalan và ghi được 10 bàn. Màn trình diễn đó kém thuyết phục, song tiền đạo người Đan Mạch đang chơi hay ở giải hạng Nhì Tây Ban Nha.

    Một 'Weghorst 2.0' đang trên đường tới Old Trafford - Bóng Đá

     Man Utd nên bỏ qua tiền đạo này.

    Anh đang là vua phá lưới ở Segunda Division với 12 bàn sau 22 trận. Tuy nhiên, liệu Braithwaite có phải là số 9 phù hợp với Man Utd? Thậm chí anh còn được ví von với Wout Weghorst. Hay nói cách khác, khả năng thành công của thương vụ này không có gì được đảm bảo.

    Man United không loại trừ việc thực hiện bất kỳ bước đột phá nào, miễn là giá rẻ hoặc với phương án cho mượn ở thị trường mùa đông do lo ngại về FFP. Thế nhưng, việc ký hợp đồng với một cầu thủ như Braithwaite không có ý nghĩa gì về mặt thể thao.

    Anh chắc chắn không phải là cầu thủ tầm cỡ để dẫn dắt hàng công Man United. Thậm chí Quỷ đỏ sẽ trở nên tốt hơn nếu để Scott McTominay ở vị trí trung phong. Nhiều lần ở mùa giải này, McTominay chơi dâng cao và ghi những bàn thắng quan trọng.

    Trong khi đó, Braithwaite cho cảm giác anh vụng về, lóng ngóng và khó thành công ở môi trường Premier League. Thay vì vậy, Man Utd nên dồn tiền mang về một tiền đạo đẳng cấp hơn vào hè 2024.

    Tiểu Lam | 23:18 30/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...